Em là người thứ 3. Hãy chia sẻ hoặc ném đá tùy ý. Nhưng hãy thật lòng
Có lẽ bài viết này em sẽ bị mọi người lên án, ném đá nhưng em muốn chia sẻ và dc chia sẻ
Em luôn hỏi hạnh phúc là gì? Tình yêu có là tất cả không? Tại sao người ta luôn đi tìm hạnh phúc và không thỏa mãn với hiện tại đang có. Khi có tiền, có sắc , có sự nghiệp thì lại thiếu tình yêu. Khi có ty thì lại thiếu tiền, và vô vàn những bất hạnh khác mà ít ai chấp nhận mình đủ rồi..và họ cứ tìm kiếm mãi..và đôi khi dẫn đến 1 sai lầm khó chữa.
Người đang theo đuổi em là người bạn hiền lành, hiếu thảo, đẹp trai, biết quan tâm và chia sẻ nhưng vì cùng tuổi nên em ko thích mà em đang làm người thứ 3 của người khác.
Nếu anh chị có gd hạnh phúc thì hãy giữ nó, nếu hôn nhân đang có nhiều khúc mắc thì hãy lấy lại niềm vui, hãy yêu thương và chia sẻ với nhau, hãy vun đắp lại tc. Liệu có làm dc không hay cảm xúc hôn nhân sẻ chai lì theo thời gian, nhưng cảm xúc ấy lại có thể thể hiện khi đặt vào 1 người khác..mà quá đà người ta gọi la ngoại tình.
Có những người ko thể yêu thương người bên cạnh, hết cảm xúc, nhưng lại hết mực yêu thương và nâng niu một người mới mà hay gọi là kẻ thứ 3..như em
Có thể gọi em là kẻ cơ hội, kẻ cướp, kẻ xấu khi pha hoại gd người khác..nhưng đánh giá này tùy vào suy nghĩ của mỗi người..
Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc là đúng. Ai cũng cần dc yêu thương ko sai. Ai cũng tìm kiếm hạnh phúc và ko thỏa mãn với những gì mình đang có và bỗng dưng có ai đó xuất hiện, đap ứng nhu cầu tc và chia sẻ cùng em, làm em hạnh phúc với mức độ mà em chấp nhận..đó gọi là hạnh phuc thì sao em lại phải từ bỏ, sao em lại ra đi mà ko đón nhận. Bản thân đón nhận hạnh phúc là sai sao? Mình sống vì mình là sai sao? Liệu mình đang sống là vì ai? Chính là vì mình...ít kỉ một chút nhưng nó thực tế.
Có bao nhiêu người trách kẻ thứ 3 là ác độc, nhưng có bao nhiêu người tự hỏi vì sao lại có kẻ thứ 3. Không lẽ họ xuất hiện khi ai đó cần chia sẻ hạnh phúc. Em thấy họ xuất hiện khi ai đó có nhu cầu đau khổ thì đúng hơn, và nhân cơ hội chia sẻ đó thì họ vô tình nhận hạnh phúc của kẻ khác.
Hôn nhân trong 5 năm đôi khi ko biết cách tạo lửa và làm ng ta chán, và đôi khi dẫn đên ngoại tình...vợ or chồng
Em luôn ngồi bên cạnh người đàn ông của em và bảo rằng anh hãy tha thứ, hãy chia sẽ và xây dựng lại gd, em sẵng sàng chia sẻ, lắng nghe but ko thể bước cùng anh đi đến hết cuộc đời..nhưng hiện tại em ko biết sẽ thế nào vì quyết định là của người ta.Một người ngoại tình, còn người kia cũng đi tìm hạnh phúc mới. Hai con người mới vô tình gặp nhau và ng ta gọi là duyên..đôi khi đặt nhằm chỗ. Nhưng thử hỏi người trong cuộc có buông dc ko?
Một người đàn ông thành đạt xuất hiện, vô cùng quan tâm và chia sẻ, chăm sóc chu đáo, tận tâm, cưng chiều, gắn kết với nhau bằng những mối quan hệ bạn bè một cách công khai, những cơ hội làm ăn và sự nghiệp, cái mà họ ko thể làm dc với vợ mình..bao nhiêu sự cưng chiều của một người kinh nghiệm hơn, tâm lí hơn. Cái tâm lí đó là do đã dc uốn nắng nhờ người ta
Còn em là con người có nhu cầu hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Sao em lại ko nhận. Em se từ chối và buông nó ra sao? Có , em đã nhiều lần cao thượng và hành hạ mình. Nhưng giờ em ko làm thế. Liệu em có ít kỉ ko?
Em chỉ nói với anh ấy rằng, em ko có lỗi gì cả..lỗi là do anh đã theo đuổi em, lỗi là do vợ anh có lỗi với anh, Lỗi là do gd họ ko yêu thương nhau... còn em, em chỉ vô tình nhận dc nó thôi, em sẽ nhận hạnh phúc của em, ty của em, em sẽ gìn dữ, bảo vệ nó. Nếu một ngày nó ra đi thì ít ra em đã sống hết mình cho em, cho ty của em. Nếu có đau khổ thì do em chấp nhận, vì vốn dĩ ai mà ko đau khổ trong tình trường..đó là sự thật mà con người phải chấp nhận. Quan trọng là ta đón nhận nó thê nào
Tình yêu con người thật nguy hiểm, có thể mất bất cứ lúc nào nếu ta ko gìn giữ nó, nên mới ràng buộc bằng con cái và hôn thú, nhưng đừng vì những điều đó mà xem thường hạnh phúc mình đang có vì nhu cầu cảm xúc luôn dc chia sẻ
Em mong mọi người hãy giữ gìn hp mình đang có, bảo vệ, trân trọng nó, một câu noi ngoạt ngào, một sự quan tâm và chia sẻ....luôn tạo lửa và hâm nóng nó..có thể 5 năm, 10 năm nó sẽ nhạt, nhung mình hãy vun đắp đến khi nào có thể , đừng để khi nào mất rồi, kẻ thứ 3 như em xuất hiện thì hối tiết. Nhưng nếu anh chị đã hết lòng, hết mình mà kẻ thứ 3 như em xen vào thì trách gì em cũng chấp nhận.
Dù đáng trách hay đáng thương thì chỉ có người trong cuộc mới biết mình hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng thật là tò mò vì ko ai biết trước tương lai thế nào. Chỉ bản lĩnh vượt qua và đón nhận những gì đang tới mà thôi. Chấp nhận, buông xuôi hay cố gắng vươn lên. Bây giờ em mới hiểu , đừng nói trước điều gì..vì đôi khi mình sẽ gặp phải những điều mình chưa từng nghĩ..vì cuộc sống vốn dĩ là cuộc sống mà thôi.