Anh !!


Chắc giờ này trong con tim anh chẳng còn hình bóng em nưa... Có chăng chỉ là sự thương hại và 1 chút trách nhiệm còn đọng lại trong anh .


4 năm yêu nhau, 3 tháng chuẩn bị đám cưới .. tất cả đã trở nên vô nghĩa với anh rồi .. đúng ko ?


Anh biết không !! Nếu em ko yêu anh thì chắc em đã chẳng phải như thế này ..


Em là người tự trọng mà, sĩ diện mà, cái tôi lớn mà .. Thế mà giờ khắc này em đã van xin để mình tiếp tục .. Em hèn lắm, em tự nhận thấy như thế ..


Nhưng nếu em ko làm gì để cứu vãn cái tình yêu này thì em không thể chịu đựng được . Tâm trạng em u uất, những ý nghĩ bất ổn cứ lởn vởn .. Nhiều khi ... !! Nhiều khi em nghĩ đến cái chết ..


Đúng !! Anh chọn thời điểm chỉ còn vài tháng nữa là mình kết hôn để nói rằng " A đã ko còn yêu em , ko còn cảm xúc, ko còn tình yêu ..."


Anh muốn em phải nghĩ như thế nào, Phải đối mặt như thế nào ...


4 năm qua biết bao nhiêu kỷ niệm.. biết bao nhiêu sóng gió mình đã vượt qua ... thế mà ... !!!


Em chỉ mong ước mình có cho riêng mình 1 chút Hạnh phúc trọn vẹn , nhưng a lại giết chết hết những hoài bão.. những ước mơ .. Những hi vọng của em vào 1 tương lai, vào 1 gia đình .. Nơi ấy có anh, có em .. và có những đứa trẻ sẽ gọi mình là cha mẹ ..


Nhưng a nỡ đẩy em đi, vui lâp tất cả ...


Đêm qua em thật hèn hạ khi năn nỉ, cầu xin anh gặp em .. Để khi nhìn thấy anh .. em ko đủ sức để nhìn thằng vào đôi mắt ấy ..Bởi trong ký ức của em .. Đó là một đôi mắt Long lanh, 1 khuôn mặt rạng rỡ ..


Em sợ !! Sợ sẽ bắt gặp sự lạnh nhạt, thờ ơ ...


Anh đang thương hại em ... Đúng ko ??? .. Sao em lại chẳng thấy bận lòng về điều này chứ ..


Em đang bị điên.. em đang ko thể làm chủ được mình nữa rồi ..Tất cả cứ dồn dập.. giết chết dần chết mòn con người em mất ..


Rồi em cứ bị ám ảnh trong những suy nghĩ .. nếu thời điểm này, em gặp anh đi với 1 ai đó ..em đang tuyệt vọng .. Em ko biết phải tin vào cái gì .. Em còn gì để bắt đầu lại đây ..


Niềm tin ko còn.. tuổi trẻ ko còn ... Liệu như thế này .. Có ác độc với em quá không ...


Em đau.. đến nỗi ko thể thở .. Mọi thứ nghẹt lại .. Muốn bung ra mà ko đươc ...Lúc nào nước mắt cũng trào ra ... Phải bặm môi, cắn chặt đến bật máu ...


Sao cuộc đời em luôn như thế này ... Chẳng bao giờ có đc cái gì trọn vẹn cho riêng mình ..


Mặc dù em ko ác với ai, ko làm j xấu với ai bgiờ .. Em sống với anh hay gia đình em hết lòng hết dạ ... Anh ơi ...!!! em sẽ ra sao ?? Chắc em sẽ chết mất ...


Em phải làm gì .. mà em đã làm gì sai chứ ... 4 năm qua em hết lòng vì anh.. Thế mà hết lần này đến lần khác em fai nhận những điều đau đớn như thế này ...


Tôi là 1 người thất bại ... !!


Bgiờ