Em và người yêu yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Mới kỷ niệm 3 năm hôm 1/1/2013 thôi ạ. 3 năm không phải là dài nhưng đã xảy ra rất nhiều thăng trầm với tình yêu của bọn em. Trong 3 năm đấy bọn em có 1 số lần cãi nhau rồi chia tay (Khi yêu chắc các mẹ cũng vậy thôi nhỉ?). Có 1 lần chia tay tầm 6 tháng. Người yêu em có gặp và quen 1 cô gái trên mạng. Sau vài lần nói chuyện thì họ gặp nhau ở nơi cô ta đang ở và theo học trung cấp y gì gì đấy. Lần đầu gặp nhau 2 người đã ngủ với nhau rồi. Chuyện đấy tiếp diễn thêm vài lần nữa. Tới khi em và người yêu quay lại thì anh ấy cũng quyết định chấm dứt với cô ta và cô ta cũng đã đồng ý - Coi như là vui chơi qua đường. Sau đấy 1 thời gian bỗng dưng cô ta nhắn tin cho em và người yêu làm phiền, đả kích này nọ, bóng gió chuyện cô ta đang mang thai con của người yêu em. Bọn em đã nhiều lần đề nghị cô ta ra mặt làm rõ thì cô ta lại bảo đã chuyển vào Nam sinh sống và không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn em. Khi bọn em làm căng và đòi vào Nam gặp thì cô ta lại bảo là chẳng có thai. Thế rồi đợt tháng 7/2013 cô ta xuất hiện. Gửi cho người yêu em vài bức hình của 1 đứa bé và nói đấy là con của anh ý. Người yêu em rất bàng hoàng, sửng sốt. Ai mà không shock khi bỗng dưng lòi ra 1 đứa con không rõ là đúng hay sai. Suốt thời gian chưa làm rõ được sự thật, em với người yêu có rất nhiều bất hòa, tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của cô ta và đứa bé. Bọn em định chia tay dù cô ta bảo là sẽ không xuất hiện và làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn em. Mặt khác, cô ta vẫn nhắn tin cho người yêu em kể lể về đứa con, về việc nuôi con 1 mình vất vả như thế nào. Còn gặp người yêu em 1 lần, nhưng cô ta nhất định không cho người yêu em gặp đứa bé. Dùng dằng mấy tháng trời như vậy, bọn em bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của đứa trẻ này. Em và người yêu quyết định điều tra rõ chân tướng sự việc. Qua mạng xã hội Facebook, mọi thứ đã được phơi bày. Tất cả là âm mưu chia rẽ của con người xấu xa ấy. Đứa bé là con của 1 người quen của cô ta. Và suốt hơn 1 năm trời dài đằng đẵng cô ta liên tục lôi 1 đứa bé không có thực để rày vò làm phiền bọn em. "Con giun xéo lắm cũng oằn", bọn em đã lên thẳng khách sạn nơi cô ta làm phục vụ phòng ở đó để gặp cô ta. Bọn em chỉ muốn hỏi rõ tất cả những chuyện xảy ra, vậy mà cô ta không chịu gặp, cứ trốn tránh, quản lý ở đó thì bao che cho nhân viên. Sau đó bọn em không lên đó 1 lần nào nữa, nhưng ở khách sạn, cô ta lại bịa chuyện về em, nói xấu này nọ tới mức người ở đấy phải gọi cho bọn em hỏi có phải vậy hay không? Thực sự là quá đáng lắm. Không lẽ cứ đề cô ta bịa chuyện về mình như vậy. Giờ các mẹ bảo em phải làm sao với cái con người này. Thực sự sức chịu đựng của em cũng có giới hạn. Rất mong các mẹ tư vấn giúp em.