Đầu tiên , e chào các a chị trên webtrẻthơ , thú thật e mới vừa lập nick để mong mọi người chỉ e phải sống làm sao ?


e tên la Quang , năm nay 21 tuổi , từ nhỏ đên hết lớp 12 e chưa từng quen 1 người con gái nào . E cũng có thích nhưng ko dám thổ lộ , e là người nhút nhác , sợ sệt , sợ mọi điều . Cho đến ngày di học đại học đầu tiên . E đã gặp 1 người bạn . Nó là con trai , thân hình y như em , cũng mập mập , lùn lùn . Khuông mặt cũng gần giống nhau . E có cảm giác thân thiện với nó , và từ từ , bọn e trở thành bạn thân của nhau .


2 Năm học chung , ngày nào e cũng qua nhà nó chơi chung từ 10h sáng dến 7h tối e về . E không hiểu , suốt ngày e chỉ nghĩ đến nó , cuộc sống 2 năm qua của em , mục đích sống của em chỉ là nó, lo từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái quần cái áo , tiền điện nước , net , tất cả . Nó sống trong đây 1 mình (Sài Gòn) . Bố mẹ ở ngoài Bắc hết , a chị thì ở trong đây với nó , mới vừa ra Bắc dc nửa năm . 2 năm wa, e chỉ biet lo cho nó , nó thì đưa thẻ ATM cho em , mỗi lần mẹ nó gửi tiền vào là e di nhận , rồi e bùn tiền thêm vào trang trải việc nhà . e coi gia đình nó như gia đình mình . E không biết thì ra mình đã thích nó ! Tại sao chứ , e là con trai mà , e ko chấp nhận mình thích nó dc , e đã phủ nhận điều đó , e chỉ nghĩ trong lòng , mình chỉ cần ở bên nó, cùng chơi game chung , cùng ăn uống , lâu lâu cùng di uống cafe, là e mãn nguyện . e ko bao giờ muốn bày tỏ tình cảm , vì e biết nó sẽ không chấp nhận và e cũng thế .


Mỗi năm đến sinh nhật nó , e đều mua quà tặng nó , và tổ chức sinh nhật rất vui vẻ . Năm đầu tiên , vì con mê chơi nó đòi e mua xe diều khiển từ xa ^^! , năm thứ 2 e hết tiền nên cũng chỉ có cái bánh kem hihi , dến năm nay ngày 14/09 . E quyết định tạo 1 diều bất ngờ cho nó . E biết nó luôn thích cái máy tính bảng Google nexus 7 . E dã dùng đủ mọi cách để mua tặng nó . Và e đã làm dc, nó rất vui , e ko biết tại sao . Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nó , là e rất vui . E biết điều đó không đúng , vì e là con trai . E luôn kìm nén lại tình cảm của mình và tự lừa dối mình là không thích nó . Chắc mấy chị đang thắc mắc về sinh nhật của em thì sao ?? Thật sự , nó chẳng tặng em quà gì , và e cũng không đòi hỏi , vì tiền xài chung , tặng em chi cho tốn tiền .


Cách đây 2 tuần , e fải ở nhà có công việc chỉ chơi game qua mạng cùng nó . E và nó đã cãi nhau vì 1 chuyện trong game . 2 đứa thường hay cãi nhau lắm , nhưng e luôn là người phải xin lỗi trước . 2 ngày sau , e định qua xin lỗi , nhưng ko biết xin lỗi thế nào , đành rủ 2 thằng bạn ngồi kế bên nhà nó nhậu . Kế nhà nó là quán nhậu bọn em thường ăn uống và trò chuyện . Con của bà chủ quán (gọi tắt là T), cùng tuổi với nó, bọn em hay thường chọc ghẹo T, T biết bọn em cãi nhau , nên xin số dt của nó (gọi tắt là D), T kêu D ra nói chuyện cho vui để cho bắt gặp bọn em nhậu và kêu vào cùng trò chuyện để 2 bên làm hòa . Và thế là nỗi đau khổ 1 tuần qua của e đã bắt đầu .


E và D đã nói chuyện lại , nhưng bọn e ko còn như xưa , ko thân thiết nói chuyện vui vẻ nữa . D luôn giấu e 1 điều gì đó , mà tính e rất đa nghi , e biết pas yahoo của D , nên e diều tra, thì ra T từ lúc biết số dt của D, 2 người đã bắt đầu trò chuyện , chọc qua chọc lại , rủ nhau ngủ chung . E tưởng chỉ là đùa giỡn . Nhưng không . Cứ tối đang chơi game chung voi em , D đi đâu 3 tiếng đồng hồ . E hỏi thì nói nấu cơm ăn , nhưng rồi e chát voi T, thì biết D sửa vi tính dùm T , rồi 2 người cứ lừa dối em . D xóa heh61t tin nhắn trên dtdd , yahoo . mọi thứ liên lạc với T .


T cũng hiểu e đang nghi 2 người mờ ám , nên giả bộ làm bạn chát với e . Lúc đầu e cũng ko biết , nên cảm ơn T ráo riết vì đã giúp 2 người làm hòa . Rồi e đa nghi hỏi T về mọi chuyện , T luôn dứt khoác nói T va D ko có gì , toàn do e nghĩ lung tung . 3 ,4 ngày chát cùng nhau , e đã cứ nghĩ là mình đa nghi , nhưng ko , trong phòng ngủ của D , có tóc của T , và nhiều chứng cứ 2 người ở cùng nhau , mà T nói với e là 2 người ko gặp nhau , và xin hứa sẽ không nói chuyện . D biết dc e thường hay làm phiền T về mấ chuyện đó , nên cách đây 2 ngày , bọn e đã nói chuyện rõ ràng với nhau , những bức xúc 2 người xả ra hết . D kêu e đừng tò mò , soi mói chuyện của D , chuyện gì D thích thì D nói với e , còn chuyện D đã muốn giấu thì đừng hỏi đến . Bọn e đã nói nhiều thứ , và rồi kêu hãy bt` như xưa , nhưng e vẫn tò mò muốn biết 2 ng đã làm gì . E đã nói với D , tao với mày là bạn thân , coi trai với con trai , chuyện gái gú là bt` , nói kể cho nhau nghe , mày chơi gái , hay cặp bồ gì , tao cũng có làm gì đâu mà sợ . nhưng D quyết tâm không nói . Và e cũng không hỏi . Đêm đó e đã quyết định tạm thời không qua nhà D nữa . Để 2 người họ vui vẻ bên nhau . Vì e mỗi lần nghĩ đến họ bên nhau . Tim e nhói đau , e cứ tò mò và suy nghĩ lung tung . 1 tuần qua đêm nào e cũng ngủ có 2 tiếng . E mau đói lắm , 4 tiếng e ăn 1 lần ,nhưng từ lúc lo âu về chuyện này , e 1 ngày chỉ ăn 1 chén cơm , ko có hứng thứ ăn uống .


Hôm qua là ngày đầu tiên e ko qua chơi . e đau lòng quá , vì 2 năm wa , cuộc sống của e chỉ ở bên đó , e không biết nên làm gì, nằm ở nhà nhìn cái màn hình vi tính như thằng ngố . Buổi tối đành rủ 1 thằng bạn cũ đi nhậu . E đã xỉn và về đến nhà , định ngủ nhưng T đã pm e , vì biết e ko qua chăm sóc cho D , T cứ nói là 2 người ko có gì, rồi đủ thứ kêu e tin . E mệt quá đi ngủ . Hôm qua là ngày e ngủ ngon nhất từ trước đến nay . Sáng nay dậy , e tình cờ phát hiện đc 2 người đó đã nói chuyện với nhau đại khái là như vậy : e thường qua vào lúc 11h trưa , thì bọn họ ngủ với nhau đến 10h sáng , thì T về nhà .7h tối e về , thì video call với nhau lien tục . thì ra T toàn xạo với em , bày đặt tâm sự này nọ với em . E cảm thấy sợ hãi việc 2 người đó làm . T nói với D là : thôi chán rồi , mình đừng chơi nữa , a nên lo và quan tâm Quang di , e với a vậy là đủ rồi , e với a chỉ qua đường , nhưng e biết Q iu a thật sự . Còn D nói lại là : A chỉ coi nó là bạn , còn ko thì thôi , nó thích nghĩ sao thì ngĩ ,a chẳng wan tâm ,chỉ trách nó thương lầm người , a chỉ mún làm bạn với nó thôi . Vậy a và e đến đây thôi nhé bx !! Mai mốt có duyện gặp lại . Nhưng a cũng se như thế với thang Quang . A cũng sẽ chẳng giải thích gì với nó . Mắc công nó nghĩ a sợ nó ghen .


CHUYỆN là thế đó các chị , mong các chị giúp em , e hiện giờ nên làm thế nào , e nhấn mạnh , e thật sự thích nó , nhưng ko cần thiết nó thích lại em , e chỉ ko thích nó lừa dối e . Mỗi lần e nghĩ đến cảnh e gần tới là 2 người họ mặc quần áo vào , mạnh ai người dó về nhà , là tim e đau nhói . E có nên tiếp tục qua lại với D không ? Xin giúp e với