Đầu tiên em nói luôn em đã 21 tuổi, hiện đang là SV ĐH Bách Khoa, 1 nơi mà con trai 99,9%. Nhỏ đang đi làm.


Em chưa từng làm quen với con gái, lần này là lần đầu của em.:Worried:


Nhỏ đó học cùng em từ cấp 1, một lần lướt web em thấy nick yahoo của nhỏ. Thế là em add. Ăn nói cực kì ngu si, nhưng cuối cùng em cũng xin đc sđt và gặp mặt nhỏ. Theo cảm nhận của em thì nhỏ đó cũng hơi mến em (em ko biết phải ko)


Em là 1 thằng con trai học CNTT, nên trong 1 chiều rảnh rỗi, em kiếm đc nick của nhỏ trên photobucket và em hack cả folder xuống máy mình... Tất cả hình ảnh của nhỏ em đều có:Smiling:


Em có hỏi chuyện 1 ông anh học trên em vài lớp. Em cũng có cho ổng 1 tấm hình...


Em và nhỏ đi uống nước 1 lần, nói chuyện khá vui, nhưng em ko biết em có nói gì sai ko nữa. Lúc về nhỏ chả nói gì thêm, chỉ chào tạm biệt thôi:Sad:


Sáng hôm sau nhỏ gọi cho em và hỏi "Em có cho ai nick của nhỏ ko, có cho ai hình ko?"


Em bàng hoàng thì hoá ra ông anh kia khùng khùng add nick và lấy hình nhỏ làm avatar, nhỏ giận em... Em ko biết làm sao, mắng ông kia 1 trận. Rồi gọi ĐT xin lỗi nhỏ. Nhưng ai ngờ em lại gọi vào SĐT bàn, số mà nhỏ vừa gọi cho em. Nhỏ chỉ nói "Liều ghê, dám gọi số này"


Em ko biết làm sao, em im lặng. Gần 5h30, lúc nhỏ sắp tan việc em gửi tin yahoo rất lịch sự


... có rảnh ko? Mình nói chuyên đc ko?


Nhỏ hỏi có việc gì thì em xin lỗi, nhưng nhỏ nói "Đã nói ko nói chuyện này nữa"


Em ko biết làm sao, em nói qua chủ đề khác thì nhỏ lại nói "Hihi, ... đang bận lắm, Sorry nha"


Em rút lui sau câu nói "Uhm, vậy ko làm phiền nữa, byebye and sorry again"


Chuyện đó xảy ra hôm thứ 6.


Em ko biết nhỏ đang nghĩ gì, nên em ko dám tự tiện liên lạc.


Đến hôm wa, lúc 12h50, em gọi điện cho nhỏ nhưng nhỏ ko nhấc máy. Đến giờ cũng ko nhận đc hồi đáp. Nhỏ vẫn làm bình thường, vẫn online yahoo bình thường.


Giờ em ko biết tính sao, em hoàn toàn ko hiểu đc suy nghĩ của nhỏ. Thứ 5 nhỏ đi diễn văn nghệ mừng ngày thành lập cty, em muốn tối thứ 4 gọi nhỏ ủng hộ tinh thần, nhưng em lại sợ 1 lần nữa cuộc gọi ko hồi đáp...


Tất cả những gì em muốn giờ chỉ là nhỏ hết giận em, và em với nhỏ lại làm bạn. Em ko mong gì hơn, vì em biết em rất rất rất kém ăn nói, và nhỏ có nhiều lựa chọn tốt hơn em.


Các chị các mẹ có nhiều kinh nghiệm, hãy giúp em.


Em cám ơn rất nhiều ạ