Thật lòng là mình đến với WTT này thật tình cờ, và cũng thật tình cờ mình đã gặp em... Em đến bên mình như những bông hoa xinh tươi rực rỡ đầy hương sắc... Và đến hôm nay khi tình cảm chỉ mới chớm nở, cũng lại ngẫu nhiên mình gặp em, do sự sắp xếp của em với các bạn của em, 1 cú phone bất chợt, "a ghé chơi, e mún giới thiệu anh với các bạn em". "Bạn em là ai, anh đến quán trà đi rồi a sẽ biết em là ai"


Quán trà -18 độ C ngay trung tâm Sài Gòn, thành phố sôi động hàng đầu của cả nước, nơi hội ngộ của những con người trẻ, năng động. Cái không khí Noel đã tràn ngập khắp phố phường trong cái tiết trời mát dịu của buổi tối.... Khẽ lách mình qua khung cửa kính của quán, tôi cảm nhận được cái không khí mát mẻ thật trong lành và sảng khoái. Nơi đây giới trẻ tập trung thật đông, tíu ta tíu tít với muôn vàn câu chuyện thú vị. "Giới thiệu với anh, đây là các bạn em: Smalllady, Chiều, còn em hoachi-hoachi". "Àh, các em xinh quá, anh thì xí trai lém".. "Hơ hơ, hihihihihi.... thế a tên jì" .... "Anh là... tên a là củ khoai từ". "hi hihihhhi, thiệt vậy ah, tên anh dễ thương đó, tụi em mới gặp nhau lần đầu thôi". "Anh cũng vậy, rất vui dc gặp em"... Và câu chuyện dc bắt đầu như vậy đấy .... bla bla bla....


Càng nói, mình càng bối rối, khó xử quá, vì mình cũng chưa có bạn gái, lại ngồi bên mí cô nàng chưa có boyfriend này nghe đâu khá dễ thương ở diễn đàn WTT, bi jờ mún làm quen với 1 nàng nào để trở thành bạn gái của mình, mình phải làm sao đây, ai cũng xinh và dễ thương hết, mình nên chọn ai trong số các nàng này đây :Sigh::Sigh:, bạn nào ở diễn đàn này có quen 1 trong các nàng trên, có biết thông tin gì giúp mình với, mình mún tìm dc sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng cần tham khảo ý kiến mọi người, giúp mình nhé !!!


Yêu mọi người :LoveStruc:


Mình năn nỉ các nàng mới cho chụp hình kỷ niệm, kỷ niệm những đôi bàn tay :Angel: