Em là con gái, em và bạn ấy quen nhau đc 7 tháng rồi, là một mối quan hệ ko công khai, ko ràng buộc. Tụi e đều chỉ 20 thôi.


Có lẽ bên cạnh bạn ấy là một điều khó khăn lắm. Bọn e bắt đầu từ thích nhau và vì chỉ muốn có người đi chơi, e sau này dần yêu bạn ấy, mỗi lúc một nhiều, còn bạn ấy vẫn bảo ko yêu em, chính xác hơn là chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới vì tình đầu mang cho bạn ấy nhiều tổn thương.


Em ko tin bạn ấy ko yêu mình, vì theo thời gian bạn ấy thay đổi tốt lên rất nhiều, từ khó khăn gắt gỏng với em, giờ trở nên dịu dàng và cả chiều chuộng e nữa, cảm nhận của e là có yêu. Nhưng 3 lần 4 lượt đều bảo ko yêu, thậm chí 7 tháng qua cũng chưa từng có một lần hôn môi nào vì bạn ấy bảo "yêu mới hôn" dù các cử chỉ khác vẫn rất ngọt ngào.


Em ko biết thế nào nữa, có phải khi một ng chưa quên được ng cũ, hoặc e bây giờ ko giống hình bóng của ng cũ nên bạn ấy, khác hoàn toàn nên ko yêu e đúng ko ạ? Bạn ấy vẫn bảo mối quan hệ của 2 đứa có ra sao để e quyết định, vẫn bên cạnh và che chở em, nhưng "còn ngày nào hay ngày đó" vì bạn ấy nói nếu mất e bạn ấy sợ sẽ phải hối tiếc. Em ko biết làm s cả, e vẫn muốn bên bạn ấy dù là gì đi nữa, nhưng lòng lúc nào cũng ko yên, dù bạn ấy đã bảo đừng lo nghĩ gì về ng cũ của bạn ấy cả, chỉ là vì bạn ấy chưa sẵn sàng thôi.


Mấy a chị giúp e với, e thật lòng rất buồn :((