Lão độ này cơm em để đấy chả thèm cầm bát lên mà ăn, nc để em để kế bên chả thèm bưng mà uốn. Em phải đút cơm tận mồm mới chịu hả họng ra mà nhai nuốt, nc thì cũng y vậy.
Em mà ko đút cho thì cứ để mặc đấy, em dục ăn uốn đi thì bảo ứ ăn để đói khát coi ai đau lòng biết liền.
2 cái tay của lão bận......chơi warcraft. Thiệt tình là máu điên của em nóa dâng lên tới đầu òi. Đang xử đẹp giai nhưng chả biết xử kiểu nào bây h. Mọi ng góp ý em cái, em mún cái gì đau đau hiểm hiểm mà em nghĩ mãi chả ra. Cám ơn mọi ng trước nghen :Rose::Rose::Rose:
:))..gặp em là em ra đập *** bàn phím với con chuột đi,mẹ chồng cũng kệ...:))...nói chứ vụ nghiền game này khổ lắm,chị cứ mặc hắn đói khát đi,chịu được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Như hôm nay nà, chờ em có 15' thôi mà đã vào trận 10' rồi. Bảo...
Có khi nào giai nhà cô chán cơm thèm sữa?... :Laughing:
Nói chớ cái bệnh này khó trị lắm đó...
Dota thì chịu thôi chị ạ. Bản thân em chơi cũng chơi dota, chiều t7...
Tình thật là đến mẹ giai cũng chịu thua. Đôi 3 hôm cụ lại gọi đt hỏi thăm rồi bảo em khuyên con cụ với. Bảo...
Zai nhà gái trẻ hay già...
gọi giai là thằng thì bẩu sao, cơm...