Vừa tỏ tình thất bại với crush anh em ạ. Em này làm phòng nhân sự cùng công ty mình. Hai đứa quen nhau được 3 tháng rồi, từ lúc mình bắt đầu làm ở công ty. Em thì chưa có người yêu, nhưng xem info trên mạng XH thì có vẻ nhiều thanh niên đang đò đưa nhưng mình vẫn tặc lưỡi ko ngại gì. Hai đứa mình đều có sở thích chung là đọc sách nên nói chuyện rất hợp gu, có những hôm nhắn tin với nhau thâu đêm đến độ mình ngủ quên lúc nào k hay… Mặc dù công việc bận rộn đến mấy, mình cũng đều đặn hẹn hò em 1-2 lần mỗi tuần. Cũng buông lời thả thính các kiểu, rồi em cũng thả lại mình, …


Sau 3 tháng tìm hiểu, thấy em khá cởi mở và có dấu hiệu bật đèn xanh thì mình nghĩ thời khắc đã chín muồi và cần tiến tới. Tối hôm ấy ở quán cafe quen thuộc, mình tự tin ngỏ lời yêu em một cách dứt khoát, không chút đắn đo. Nhưng đáp lại những gì mình kỳ vọng thì lại là một thái độ thờ ơ của em khiến mình thấy hụt hẫng. Em chẳng nói đồng ý hay không đồng ý, mà chỉ lấp lửng để em suy nghĩ thêm …


Rồi đêm ấy về, em nhắn tin cho mình:


-” Anh ơi, em bảo này”


Mình nhắn lại:


- “Sao em?”


Em nhắn:


- “Em nói thật. Em không thích anh. Nhưng anh không được thích ai đâu đấy =.=”


Mình kiểu:


- ……..


Từ đó đến nay cũng được 2 tuần rồi, mình vẫn thích em nhưng đang đắn đo có nên stop mối quan hệ này không? Và có phải con gái đứa nào cũng thế ko anh em?