Ngày ấy , em vội vàng bước về phía anh và sống cùng anh. Hơn 1 năm trôi qua có bao nhiêu sóng gió , cả 2 đều vượt qua. Ấy vậy mà hôm nay phải đưa ra quyết định ctay . Người ta bảo mất bố mất mẹ mất anh em thì làm sao mà có thể lấy lại được. Nhưng mất người yêu mất vợ thì có thể lấy người khác yêu người khác. Vẫn biết vậy nhưng mình vẫn bảo anh chọn giữa mình và em gái. Mình và anh sống với nhau được hơn 1 năm thì em gái của anh ra ở cùng. 2 đứa không hợp nhau và thường khó chịu với nhau. Vì vậy mình qđịnh nói với anh bảo anh bảo em ra ở riêng. Nhưng anh không đồng ý và mình bảo anh chọn giữa mình và em anh. Kqua là anh bảo anh chọn em của mình. Thật sự không biết mình phải làm gì nữa