Tuần vừa wa bf em có đi công tác tại hà nội, ngày xưa bf cũng quen 1 em ở hà nội nhưng chỉ là wen online thôi, nhưng mà cũng tình cảm lắm, anh ấy ra đấy công tác, và hứa với em rằng sẽ không làm gì sai hết vì lần này đi hơi lâu....


Đến chiều hôm trc khi về, anh ấy gọi báo cho em biết là đc về sớm 2 ngày, lúc này em mới đùa là: cẩn thận đấy, em biết hết rồi, về nhà nói chuyện. Ko ngờ câu đó thành thật.


Sáng gặp anh ấy, anh ấy kể đủ chuyện, rồi vô tình em đọc tin nhắn , em thấy em gái anh ấy gửi là: " Thế chị Dung ko gửi quà cho bé hả ?" ( Dung là tên ng yêu wa mạng của anh ấy) . em gái anh ấy hỏi đủ thứ, em xem xong cũng ko nói gì hết, cái rồi trc khi đi anh ấy có chụp mấy bức hình của em, anh ấy bảo a đem khoe tùm lum hết, có ng hỏi là e mới cắt tóc hả.


Lúc đó e cười cười chẳng nói gì, khoảng gần 1 tiếng sau, e soi gương rồi bảo:" tóc em nó phồng phồng như vậy chứ có cắt để uốn lên cho nó phồng phồng đâu". Rồi anh ấy bảo có đứa con gái nói như vậy.


Lát sau , a ấy bảo a kể cho nghe cái này, là anh đã gặp con bé Dung , nhưng mà anh gặp với ng yêu nó tại ks anh đang ở nhưng mà chỉ có vài phút thôi....


E cũng chẳng nói gì, a ấy cũng kể là bao nhiêu ng đòi gặp mà ko có time, thế em mới nghĩ vậy mà vẫn gặp con bé đó, sđt 2 năm nay vẫn còn nhớ, lại còn giải thích là sim đẹp nên dễ nhớ, trong khi đó sim ko đẹp gì cả, trong máy tính còn cả foder hình của ng ấy nữa chứ, nhưng mà em ko muốn đụng vào chuyện cũ, chuyện quá khứ nên để yên...


Em buồn lắm, hồi nãy em có sms nói lung tung chuyện này, nói qua nói lại nhưng em vẫn bình tĩnh và ngọt ngào, thế mà anh ấy call lại, chửi em quá trời, bảo em ích kỷ.... tùm lum hết... em buồn quá, vừa gõ vừa khóc....