Em năm nay 27 tuổi. Em và anh ấy yêu nhau đã 5 năm rồi. Ban đầu là anh ấy theo đuổi em gần 1 năm mới chính thức quen. Em và anh ấy bằng tuổi nhau, lúc đó em đã học xong CĐ và đi làm còn anh ấy vẫn đi học. Hiện tại anh ấy đang trong thời gian làm đề án tốt nghiệp còn em làm quản lý phòng ở 1 cty tư nhân. Ban đầu gia đình em cũng khá thoải mái vì tính em tự lập nên gđ em không phản đối em và anh ấy quen nhau. Anh ấy cũng nói là gđ anh ấy không phản đối mà chỉ yêu cầu anh ấy học xong đã rồi tính. Em yêu và chờ anh ấy đến bây giờ. Nhà em và nhà anh ấy cách nhau chỉ khoảng 10km nhưng tụi em cũng không dám ghé nhà nhiều vì gđ anh ấy đã nói vậy nên tụi em muốn đợi đến khi ảnh ra trường mới chính thức ra mắt.


Đến năm ngoái, vì gần ra trường và gia đình em cũng hối, nên ảnh đưa em về gặp gia đình. Mẹ anh ấy phản đối và chỉ nói là do ảnh còn học với lại em cũng lớn rồi em chờ ảnh vậy thì sợ em quá lứa lỡ thì. Em im lặng và vẫn ở bên ảnh. Lúc đó ảnh vẫn đứng ra bảo vệ em nhưng mẹ ảnh rất kiên quyết. Thời điểm đó gia đình em cũng gọi anh vào nói chuyện, anh ấy nói trong năm 2015 sẽ đưa bố mẹ anh ấy vô nhà nói chuyện với gia đình em. Kết quả anh ấy không làm được. Vì chuyện đó gia đình em cấm luôn em không được quen anh ấy nữa và bắt em đi xem mắt người khác. Cả gia đình và họ hàng em cũng khuyên bảo em nên em cũng đi ra mắt nhưng mỗi lần như vậy em đều nói với anh ấy và từ chối khéo người gia đình giới thiệu vì tụi em còn yêu nhau và vẫn quyết tâm vượt qua rào cản gia đình. Đến giờ sau 1 năm em đã thuyết phục gia đình em thành công còn anh ấy vẫn dậm chân tại chỗ. Cũng có lúc em chán nản nhưng anh ấy nói cho anh ấy thời gian thuyết phục. Gia đình em dù không phản đối mạnh nữa nhưng cũng bắt em hứa là đến cuối năm nếu anh ấy vẫn không thể thuyết phục gia đình đi đến hôn nhân được thì em phải theo ý gia đình sắp xếp. Em thì vẫn kiên trì được nhưng thấy bố mẹ vì lo lắng cho em mà khổ sở trằn trọc, họ hàng rồi làng xóm ai cũng hỏi thăm rồi nói nên càng làm bố mẹ suy nghĩ nhiều, có lúc mất ngủ. Em có hỏi anh ấy có nói chuyện với gia đình không nhưng anh ấy chỉ nhờ người khác (họ hàng, người quen) giúp đỡ (nói chuyện với bố mẹ anh ấy) chứ không tự đưa ra hướng giải quyết được.


Từ giờ đến cuối năm em không còn nhiều thời gian để chờ vì gia đình em hối thúc. Còn anh ấy cũng đang bế tắc không tìm được hướng giải quyết. Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em không biết phải làm sao nữa.