Hôm nọ em tâm sự về việc có thai, người yêu thì không biết và thì bỗng dưng đòi chia tay đột ngột. EM có đăng topic hỏi anh chị là có nên 1 lần đi tìm cô gái kia để nói chuyện hay ko...
Lúc đó em shock lắm và cảm thấy gần như mình chết đi rồi, vì cái cách anh bỏ em đi quá tàn nhẫn, ...
Nhưng rồi sau 2 tuần, cô gái đấy bị người yêu cũ đến phá, lộ ra rằng cô ta đã ngủ với nhiêu người, có thể là để đổi cả tiền, cả quyền và cả tình yêu, nhưng điểm chung là ng cô ấy yêu toàn là người đã có gia đinh hoặc có người yêu... dù bề ngoài cô ấy rất ngây thơ, đáng yêu và yếu đuối. Em chưa nói chuyện với cô ấy nhiều, nhưng chính cô ấy đã từng làm em đau khi nói "anh có con riêng thì mình cũng chấp nhận".
Qua cách nói chuyện và nhắn tin, người yêu em cũng dần nhận ra là cô ấy có gì đó ko thật lòng, anh quyết định từ bỏ nhưng vẫn muốn nhắn tin, giữ quan hệ đồng nghiệp vì anh tò mò cô ấy tiếp cận anh là vì mục đích gì...
Anh xin em 2 tuần, sau 2 tuần anh sẽ trở về, 1 tuần đã trôi qua, anh và em tạm thời ổn định quan hệ, nhưng trong lòng em vẫn buồn, vẫn lo lắng về những điều anh đã từng đối sử tàn nhẫn, những câu anh đã từng làm em đau... Em yêu anh rất nhiều, nhưng hiện tại em ko có gì để giữ anh cả, em bỏ con rồi vì thai và em đều yếu và vì lý do lớn nhất là em không muốn đau khổ, anh nói "anh chỉ cần em tốt là đủ rồi", anh cũng đã thú nhận hết tất cả những gì anh từng giấu em trước kia, em cứ từng ngày tưởng có lại anh rồi lại dằn vặt đau khổ rằng ko biết anh đã về thật chưa... Em thấy mình yếu đuối thật sự, dù em rất muốn mọi việc trở lại như cũ. Còn vài ngày nữa là hết tuần, anh hỏi em cho anh đi chơi xa với cty, dĩ nhiên là có sự sự có mặt của cô ấy, em ko cản, nhưng em vẫn nói cho anh biết là em không thích, rồi anh cũng quyết định là đi. Sau tuần này, anh sẽ chuyển sang chỗ làm mới, hứa rằng sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô gái đó. Em biết, trong tuần vừa qua, cô ấy nhắn tin níu kéo rất nhiều, thậm chí khi anh nói sẽ cưới em, cô ấy còn muốn làm người tình và yêu anh cho đến lúc anh cưới.
Em lo lắng thật sự, dù là đi đông với cty, nhưng làm vậy, quả thật em gần như ko chịu nổi.
Em ko bày tỏ ghen tuông, ko níu kéo, ko cấm cản, nhưng thái độ của anh đôi khi làm em chán nản, mệt mỏi...
Em phải làm sao đây chị em ơi, chờ đợi cho qua 2 ngày cuối tuần này và hi vọng mọi chuyện sẽ như cũ, hay là lẳng lặng mà buông tay, khi em hiểu hơn ai hết rằng anh đã không còn yêu em như ngày xưa nữa, dù lòng em rất muốn vùng lên mạnh mẽ, hi vọng có thể làm anh yêu em trở lại như ngày xưa???
Liệu có người đàn ông nào sẽ chấp nhận em ko?
Có cách nào để buông tay xong mà em có thể chịu đựng đc ko? Vì em sợ rằng, có khi sau này, đến cãi nhau, giận nhau bình thường cũng khó...
Em đã nói chuyện với cô ấy, em thấy cô ấy cũng là ng có học thức cao, nhưng yếu đuối và dễ dãi trong tình yêu, đa phần, khi yêu ai, cô ấy ko ngại trao thân (đó là điều cô ấy nói với ng yêu em và em cũng cảm thấy như thế).
EM định nhắn cho cô ấy 1-2 cái tin, lời lẽ là xin cô ấy thực hiện điều cô ấy hứa "nếu anh ấy về bên bạn, mình sẽ không bao giờ xen vào giữa 2 người, mình hứa"..., em có nên làm thế ko?