Em không biết làm gì với người yêu cũ và người yêu mới đây??? Mọi người cho em xin lời khuyên với !!!
. Cách đây 1 năm trước em gặp hắn ta khi hắn mới vào cong ty . Ấn tượng lúc đầu của em là hắn có vẻ hiền lành , lịch sự , nói năng đàng hoàng . Rồi mấy chị chung công ty hay rủ đi xem phim , đi ăn , thế là có hôm e bắt chuyện với hắn mới biết hắn cũng ở gần nhà e . Em bắt đầu rủ rê hắn đi chơi , đi ăn với a chị trong công ty , nhưng nói thật là em không để ý đến hắn ta lắm ,em rủ hắn đi chơi vì thấy hắn ít hòa đồng với mọi người nên muốn gíup đỡ thôi .
Có 1 lần mọi người hẹn nhau đi ăn nhưng vì hôm đó e không có xe để đi nên nhờ hắn qua chở đi dùm . Thế là từ ngày đó hắn có sdt e , nick fb , zalo . Hắn thì mê đá banh cứ chiều về là lại đi đá banh rồi lên zalo nt với em , vì hắn nhỏ hơn e 1 tuổi nên e cứ chọc hắn quen em gái của em không ? Làm mai cho ! . Kiu tui bằng chị đi rồi làm mai cho !! Hắn bảo nếu kiu là chị thì làm mai e cho hắn chứ em gái em thì hắn không cần . Từ ngày đó đi chơi đâu em cũng rủ hắn đi chung cho dui . Có hôm em thua cá độ với hắn thế là phải kiu hắn bằng anh trong vòng 1 tuần , lúc đó e chỉ nghĩ là giỡn chơi thôi chứ không có ý.gì.hết . Tụi em nói chuyện hằng ngày mà không biết chán. Được mấy tuần thì hắn bắt đầu nói.thích em , em đồng ý quen hắn vì em thích hắn từ lúc nào cũng không biết nữa
Tụi em giao kèo với nhau là không nói.cho ai trong công ty biết , thế là hằng ngày hắn đều đưa e đi làm , đi chơi. Hắn có cái sở thích là tối nào cũng bắt e hát cho nghe , riết rồi em cũng quen tối nào mà không hát cho hắn nghe là không đi ngủ đựoc . Thật sự thì thời gian đó e vui lắm đến mức ăn cơm không được , tối không ngủ được vì lúc nào cũng nghĩ đến hắn .
Rồi có thằng bạn trong công ty tổ chức đám cưới mời em và nó , thế là tụi em đi dự , tàn tiệc hắn chở em đi.với mọi ngừoi hát karaoke , em dặn hắn chờ mọi người đi hết rồi mình đi sau . Trên đường đi em ôm hắn rồi hắn nắm tay e chặt lắm e cứ lâng lâng vui tới nỗi không biết có mấy anh chị thấy em và hắn đag làm như vậy .
Sáng hôm sau mọi người đồn rần lên khắp công ty là em và hắn yêu nhau . Ai hỏi em cũng bảo là không quen hắn , nhưng cuối cùng thì không giấu được , ai trong công ty cũng biết có lẽ đó là lý do thời gian sau em và hắn chia tay , em thấy hắn đối xử với người khác còn tốt hơn em nên tụi em cứ cãi nhau liên tục , tới đỉnh điểm em không chịu nổi nữa nên chia tay . Từ ngày chia tay hắn ta không nói chuyện với em gần 1 năm dù tụi em làm chung công ty .
Tới 2 tháng trước hắn chủ động nói chuyện bình thường với em , tụi e xưng hô bằng mày tao , hắn hay qua chỗ em rồi chọc cho e chửi tới khi em điên lên thì mới không chọc nữa . Em thật sự không hiểu hắn nghĩ gì nữa . Có con bé mới vào chỗ em làm thích hắn lắm xin e sdt của hắn rồi gọi cho hắn , nt hằng ngày, có hôm e vô tình thấy trên đt của con pé đó nt tỏ tình với hắn mà hắn không đồng ý , em chỉ nge mọi ngừoi kể là hắn nói là không thích con pé đó vì không hợp , còn em là qen nhau thấy không hợp nên mới chia tay . Nói vậy nhưng pé kia bị sếp chửi miệng nói không quan tâm nhưng hắn ta vẫn hỏi sếp là sao chửi con pé đó , nó bị đứt tay miệng hắn lầm bầm chửi ngu nhưng vẫn đi lấy bông băng thuốc đỏ rồi băng bóp cho nó , thời gian e và nó quen nhau chẳng bao giờ được như vậy .
Em thì trong thời gian 1 năm đó e đã qen được người khác nhưng từ ngày người đó chuyển chỗ làm , chuyển nhà thì tụi em ít gặp nhau hơn , thái độ đối với em có vẻ hờ hững lắm , có hôm em và người đó đang nói chuyện thì em kể có vài ngừoi mời e đi ăn , uống nước rồi đòi chở em đi làm hằng ngày mà em không chịu . Em nói xong thì có vẻ ngừoi đó cũng dửng dưng , người đó nói nếu em thích thì cứ qen anh không cấm , em hỏi 1 hồi thì người đó nói anh không mang lại hạnh phúc cho e được đâu , em đừng thích anh nữa . Em thấy thất vọng lắm , đã như thế đi làm thấy hắn và con pé kia thân nhau thì em càng thấy ấm ức .
Tuần trước tan ca mọi người rủ nhau đi ăn , em và hắn ngồi gần nhau , e đang ăn nem chua thì hắn quay.sang em đưa em cuốn nem đã bóc hết vỏ rồi nói em ăn đi , ăn xong hắn còn hỏi lát đi chơi xong ai sẽ đưa dùm e về nhà , có lẽ mấy hành động này là hắn muốn cảm ơn em vì lúc không có hắn e đã gíup con pé băng chỗ đứt ngón tay , con pé nghe xong em và hắn nói chuyện thì vội chạy lên chỗ ngồi chen ngang giữa em và hắn , nhìn con pé cứ khóac tay hắn ... Hắn nói k thích nhưng vẫn chở nó , vẫn cho nó khóac tay , ....lúc.đó em thấy cũng khó chịu lắm , nghĩ tới bản thân mình bây giờ người yêu có cũng như không , công việc thì không tốt muốn nghỉ làm không được mà đi làm thì cũng không nên ...
Mọi người có thể cho em lời khuyên cho tất cả việc này được không ?