Em và anh ấy quen nhau khi cùng đi làm thêm ở quán cafe sinh viên được 2 năm thì em nhận lời yêu. Nhưng từ khi yêu chúng em chỉ nói chuyện điện thoại là chính vì hai đứa ở cách xa nhau. Em ở Hà Nội, anh ấy ở Sài Gòn. Thời gian đầu anh ấy luôn là người liên lạc trước cho em. Có thời gian chúng em chia tay nhau và em là người nói lời chia tay trước vì cảm thấy tình cảm nhạt nhòa chứ ko hề có người thứ 3 nhưng vẫn làm bạn của nhau. Điều đó cũng làm em cảm thấy có lỗi với anh ấy đến tận bây giờ. Cuối năm ngoái anh ấy ra Bắc để học và chuẩn bị đi Nhật, anh ấy đã chủ động liên lạc muốn nối lại tình cảm với em và em cũng đã đồng ý. Nhưng trong thời gian đó có một người con gái ít tuổi hơn em lại hay đăng những hình ảnh lời nói ngọt ngào lên facebook của anh ấy. Em có hỏi thì anh ấy bảo là em ấy thích anh nhưng anh chỉ coi đó là em gái. Anh ấy cũng không vào like hay trả lời những điều đó nên em cũng tin tưởng. Nhưng hiện giờ anh ấy và người đó cùng sang Nhật có điều không ở gần nhau nhưng em ấy vẫn có những bức ảnh của anh ấy và lại đăng trên fb của anh ấy bức ảnh ghép với lời nói rất ngọt ngào. Anh ấy thì chỉ bảo với em là anh không có gì để giải thích và không để lần sau xảy ra sự việc như vậy nữa. Những bức ảnh mà em ấy đăng thì không hề có trên trang cá nhân của anh ấy.
Em đã hạ quyết tâm sẽ đợi anh ấy 2 năm sau khi đi Nhật về thì sẽ đến với nhau nhưng hiện giờ em thấy vô cùng hoang mang không biết liệu mình có đặt tình cảm đúng người không khi anh ấy là người đầu tiên em yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1