Hắn có một dãy dài các ưu điểm: thông minh hài hước, nhiệt tình với bạn bè, rất có duyên với phụ nữ, giỏi giao tiếp, nói giỏi, làm giỏi, ty tỷ thứ cái gì cũng giỏi mỗi tội hơi xấu giai ^^


Hắn hay à ơi với em, kiểu tán tỉnh ý ạh. Em thì ghét nhất cái tật nói nhiều và à ơi của hắn, ghét từ lần đầu tiên gặp cơ. Sau này thì hắn ko còn nói với em kiểu đó. Rồi em thân và rất trọng hắn vì hiểu hắn hơn trong công việc và cách sống.


Hắn kể nhiều chuyện riêng tư với em. Chuyện tình yêu, những gì hắn nghĩ, những quan điểm sống rất đáng trọng. Gần đây hắn kể chuyện hắn thích một cô bé, ko nói rõ ràng là ai hay ở đâu nhưng có tác động đến hắn khá nhiều. Và theo những gì hắn kể thì cô bé đó có vài điểm giống em và cũng vài điểm khác em, và hắn còn kể chuyện đến nhà cô ấy thế nào nữa cơ


Có 1 lần nửa đêm lâu lâu sau đó hắn nhắn tin cho em, khi đó em đang ốm, hắn bảo ko hiểu sao hắn lại thấy lo cho em và “ Hay là anh… Anh cũng ko biết nữa “( ghi chú là hắn ko bao giờ nhắn cho em kiểu này và vào thời gian như thế)


Và 1 lần bắt tay, hắn giữ tay em hơi lâu khiến em bối rối. Em rung rinh. Rồi sau đó em nghĩ em thật buồn cười


Có bác nào tán gái khéo bảo em với, chẳng lẽ các bác cũng thế này ư? Các bác gái gặp trường hợp này bao giờ chưa? Em ghi chú thêm là về những mặt khác hắn là một người tốt, thẳng thắn chân thành, tự trọng, những người xung quanh ( kể cả papa, mama của em, vì hắn đến nhà em rồi) đều đánh giá về hắn rất tốt


Em buồn, vì em không hiểu