Thế là mình sắp kết hôn được 4 tháng rồi. Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy anh nhỉ? :)


Mới ngày nào em còn bối rối, còn lao đao không biết làm thế nào để thuyết phục mọi người chấp nhận tình yêu với khoảng cách tuổi tác lớn như tụi mình. Vậy mà giờ em đã là vợ anh, anh là chồng iu của em và chúng mình đang có một bé cưng lớn lên từng ngày trong bụng em. :x:x:x


Anh yêu ơi, em cảm ơn anh đã luôn kiên định với sự lựa chọn của mình, cùng với em, để hôm nay sau bao nỗ lực, chúng mình có nhau, luôn bên nhau.
=D>:-*:x:D


Cuộc sống hôn nhân cũng không dễ dàng nhưng chúng mình chia sẻ với nhau nên cũng thấy ổn phải không anh? ;)


20 tuổi, khoảng cách có lẽ làm nhiều người hoảng sợ. Nhưng thật may, em đã vững tin và cùng anh vun đắp cho hạnh phúc của tụi mình để giờ đây, em được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của người chồng đáng iu là anh! @};-





Hôm nay, sau rất lâu rồi, em mới đăng nhập lại trên webtretho, nhìn lại dòng tâm sự của em viết lúc chúng mình chưa cưới, em thấy xúc động ghê. Nhìn lại một chặng đường đã qua, em vẫn cứ cảm thấy thật kì diệu í anh ạ. :p


Em còn nhận được tin nhắn của 1 bạn có hoàn cảnh gần tương tự như mình muốn em chia sẻ lời khuyên. Thật có lỗi vì em chẳng theo dõi và hồi đáp sớm cho bạn ấy. Nhưng bây giờ chắc cũng chưa muộn. Không biết chuyện tình cảm của bạn ấy ra sao rồi nhưng hy vọng cũng sẽ có được kết quả tốt đẹp như tụi mình.:D Như thế thật vui, anh iu nhỉ? Mình cầu chúc cho các cặp đôi có khoảng cách về tuổi tác như tụi mình sẽ vững vàng và giành được hạnh phúc thực sự!
;)