Em chào các anh chị trong diễn đàn webtretho ạ :DEm là con gái, năm nay 22 tuổi. Em thì gia cảnh bình thường ạ, nhan sắc thì ko đc xinh cho lắm ạ nên nhiều lúc em cũng tự ti lắm ạ :(. Hiện tại, em đang yêu một anh người Hà Nội, hơn em 1 tuổi và cũng là bạn cùng lớp với em. Bọn em yêu nhau mới được 8 tháng thôi ạ. Hồi đầu mới yêu anh hay đòi về nhà em ra mắt, rồi hay giục em đến gặp bố mẹ anh nhưng lúc đấy mới yêu nên em bảo vội vàng quá, em chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến bây giờ thì chẳng thấy anh ấy đả động đến chuyện về nhà em nữa ạ. Em không biết liệu tình yêu này có nghiêm túc và đi được đến đâu không ạ? Em chưa đến nhà anh ấy lần nào ạ, mới chỉ gặp bố mẹ anh ấy một lần vì được mời đi ăn thôi ạ. Người yêu em tính nhiều lúc rất trẻ con, vô tâm với thích chơi game kinh khủng ạ :(. Mong các anh chị tư vấn giúp em là khi yêu biểu hiện của một người đàn ông nghiêm túc và xác định lâu dài với mình là như thế nào ạ? Em và anh đều là mối tình đầu của nhau ạ.Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ!