Mình vừa gặp chuyện này, xin các mẹ cho lời khuyên:


Mình có sếp là nữ, sếp có 1 em gái (nói là em gái nhưng mình thấy chị em họ không giống nhau mấy), em gái năm nay 37 tuổi, lấy chồng 10 năm mà không có con, nên đã ra tòa ly dị năm 2012.


Nghe nói là để ly dị được ông chồng đấy gia đình nhà sếp cũng mất nhiều tiền, vì chia đôi tài sản (gia đình em gái sếp làm kinh doanh nên giàu lắm). Chị này xác định là sẽ không đi bước nữa (chắc chán đàn ông)


Mới tuần trước, sếp mình có nói chuyện là cô em gái muốn “xin giống” của mình. Vừa sáng nay, em gái sếp đã gặp trực tiếp mình và nói chuyện. Chị này muốn làm singlemum, muốn xin tinh trùng của mình, ra viện nhờ bơm vào để thụ thai, lý do là muốn xin người quen, trí thức, ….v…v (nói chung là nói nhiều)


Mình phân vân quá không biết làm thế nào? Vì mình chưa có gia đình, công việc đang ổn định nên nếu từ chối thì có thể sếp cũng ngây khó dễ.


Các mẹ giúp tôi với.