Em gái em đã lỡ có thai với bạn trai , mong được tư vấn
Chào mọi người
Em là người thường xuyên theo dõi page, nhưng hôm nay cho em được phép lập nick mới để chia sẻ với cả nhà chuyện này:
Em gái em năm nay mới học năm cuối đại học, nó quen với một người cũng gần ba mươi tuổi. và hiện tại em gái em đã lỡ có thai gần ba tháng, nhưng người bạn trai đó lại không muốn giữ thai đó, nói em gái em phải phá thai, sau đó hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Nhà em biết chuyện đã lên tận nhà người đó nhưng chỉ gặp được mẹ của người đó, Bác ấy rất ngạc nhiên, bác ấy nói vì bác ấy chưa bít mặt mũi em gái em như thế nào nên cũng chưa thể nói gì đựoc, bảo nhà em cứ ra về, bác ấy về sẽ hỏi lại con trai họ.
Vài ngày sau, nhà em lại nuốt nhục lên lại nhà người ta lần nữa, lần này bác kia nói, nhà bác ấy chỉ có một đứa con trai, nên nếu có cưới thì bác ấy sẽ cưới, còn không thì bác ấy cũng chịu, bác ấy lấy lý do là chưa gặp mặt em gái em.
Vậy là nhà em nói bác ấy rằng: con trai bác ấy đồng ý phá thì gia đình em sẽ phá, nhưng mn biết rồi, phá thai đâu phải là chuyện đơn giản, sau này ảnh hưởng đến nhiều vấn đề.
Bác ấy thì cứ khăng khăng rằng con trai bác ấy tính như thế nào thì chuyện của nó, bác ấy jo k mún nói thêm gì nữa rồi, bác ấy mong nhà e đừng lên làm phiền bác ấy nữa,
Còn thằng đó thì điện thoại k bắt máy, nó chỉ nhắn tin với em gái em thôi, nó cứ một mực đòi phá. nó k chịu gặo nhà em để giải quyết mọi chuyện.
Giờ nhà em không biết phải giải quyết như thế nào mn ạ, mn xem bây jo nhà e phải ntn?