Chào cả nhà. Khi em viết những dòng chữ này, lòng e đang nặng trĩu và thêm sự ưu tư lo lắng, hay nói đúng hơn, buồn có vui có. Chuyện là em và bạn em yêu nhau được hơn 3 năm rồi. EM cũng biết rõ về gd anh ấy, nhưng em chưa về nhà anh ấy bao giờ. ANh ấy đã về nhà em chơi, biết hết người thân trong gd. Gd cũng rất quý anh ấy. Nhiều lần em cũng muốn anh ấy đưa em về nhà, nhưng ko hiểu sao em ko nói được. Có lần bọn em cũng đề cập, nhưng vấn đề là bố mẹ anh ấy bảo em xa, anh ấy muốn e đi làm ổn định và đưa về. Về tình cảm trong suốt những năm quá, bọn em ko có vấn đề gì. Anh ấy và em đều rất yêu nhau.
Bây giơ em mới đi làm, đang định tính chuyện về nhà thì em có thai các chị a, đáng lẽ nên vui thì em lại buồn. bọn em đều đã lớn, đã có cv ( cv anh ấy đã ổn định), đều có thể kết hôn được rồi. Nhưng vấn đề là em chưa về nhà anh ấy, ko biết sắp tới sẽ thế nào. Với lại em mới đi làm, nếu có baby chắc phải nghỉ việc Đây là điều em sợ nhất, em sợ cưới xong nghỉ việc, có bầu, ở cùng bố mẹ chồng, Em sợ lắm, em sợ cảm giác đó lắm. Các mẹ cho em lời khuyển với. Nếu e đã đ làm ổn định thì ko lo,đằng này....
Anh ấy cũng bảo có thì cưới, nhưng thực sự em vẫn thấy buồn, em chưa sãn sàng, em chưa muốn cưới lúc này, e sợ nhu thế về mình sẽ khổ
Mấy chị cho em hỏi thêm. em thư 2 vạch, siêu âm chưa thấy ( chắc thai nhỏ). Nhưng em hơi đau bụng dưới lâm râm, em hơi lo lắng,ko biêt sao nữa. Nếu bất thường em sẽ đi khàm ngay. Chị nào có kinh nghiệm chia sẻ em với.
EM đang vui vì sắp được làm mẹ, nhưng những điều trên làm em buồn, suốt ngày buồn, lo lắng. em sợ ảnh hưởng tới baby lắm, cả nhà tâm sự cho em với nhé. lúc này tinh thần em mông lung lắm/ Em cảm ơn cả nhà