Em đòi hỏi chuyện ấy và anh ấy chạy mất dép. Giờ phải làm saooooooooo
Em năm nay 23t, cao ráo, xinh xắn, thật thà, tốt bụng, hơi nổi loạn 1 tý. Anh ấy 29t, là giám đốc một nhà máy sản xuất. Về cơ bản anh ấy là người hướng ngoại, cởi mở, giao thiệp rộng, tôn trọng phụ nữ, biết quan tâm, hơi yếu đuối trong tình yêu (anh ý nói thế), là con người của công việc, lúc nào cũng công việc công việc, hiểu biết về tình yêu thì hơi kém (anh ý nói thế), mặc dù những lĩnh vực khác anh ấy hiểu rất sâu và rộng, hầu như cái gì anh ấy cũng biết, trừ những cái em thích như âm nhạc, thời trang...v...v... Sau quá trình tìm hiểu thì chúng em cũng như bao cặp tình nhân khác...;;). Anh ấy có thói quen hút thuốc lá khá nhiều và công việc thì lúc nào cũng bận rộn, toàn 11h đêm mới về đến nhà nên có thể việc đó ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh ấy, hơn nữa vì bận rộn nên anh ấy ko có nhiều thời gian dành cho em. Và từ đó em đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời mình. :-S
Sau 3 lần quan hệ đầu tiên, trừ lần thứ nhất thì những lần thứ 2 anh ấy hay rơi vào tình trạng ko có hứng. Lần thứ 2 anh ấy bảo: Anh đố em làm anh làm gì em. :-S. Lần thứ 3 thì hôm đấy em bị ốm, gặp nhau chỉ có nằm ôm nhau, em hỏi: Sao anh ko làm gì? Anh ý bảo: Em bị ốm mà, thế là em phải chủ động. Sau lần thứ 3 đấy anh ấy vẫn liên lạc nói chuyện bthg nhưng ko rủ đi chơi mà chỉ đề cập đến công việc của em, tư vấn về công việc cho em mà k nhắc đến chuyện tình cảm hay chuyện 18+ nữa mặc dù trc đó anh ấy hay thích nói mấy chuyện đấy.
Em thì bắt đầu cư xử 1 cách gọi là ko tế nhị. Em nói: Anh bận thế này thì em phải làm thế nào, hay em tìm ng khác, nhu cầu của anh k cao lắm nhỉ. Và cộng thêm ti tỉ câu nói dở hơi, điên rồ khác mà em ko tiện kể ra đây. :-S Dần dà anh ý nt thưa dần, thưa dần và im hẳn. Em lại 1 lần nữa cư xử như 1 con dở hơi đó là bắt a ấy phải nói rõ vì sao có thái độ như thế, e cư xử rất quyết liệt, cuối cùng a ấy nt lại tóm gọn nội dung là: Em mạnh mẽ quá thế đôi khi làm anh thấy sợ, em mạnh mẽ thế cũng có làm gì đâu, anh thấy rất ngại nên anh ko liên lạc nữa.
Từ đó đến nay cũng 1 tháng cắt liên lạc, hôm trc em có nt nói đang rất buồn chuyện cv, mất phương hướng, a ấy có nhắn lại khuyên nhủ mấy câu rồi tịt luôn, e nt thêm cũng k trả lời.
Em biết em sai rồi nhưng em ko muốn mất anh ấy. hu hu. Chắc giờ có hoa đà tái thế cũng khó cứu đc mối tình này. Có cao nhân nào hiến kế cho em ko. Em xin đội ơn và hậu tạ. Bằng tất cả những gì có thể em xin hậu tạ bằng những giá trị tinh thần to lớn (chứ tiền thì em ko có đâu, hu hu)
Tiện đây cho em hỏi, có 1 anh, 30t, làm về lĩnh vực tài chính đang cưa cẩm. Anh ý thì là ng kiệm lời, ít biểu lộ tình cảm, thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản, suốt ngày bóng bánh với chơi chim cảnh, nói chung là ng ko để ý tiểu tiết,khi đã thích ai thì chẳng quan tâm đến điều gì khác, điển hình là thích em anh ấy cũng chẳng qtam cviec em như thế nào, gia cảnh ra làm sao, quá khứ yêu đg thế nào, chỉ đơn giản thích là thích a ấy chẳng qtam đến điều gì khác, em đánh giá khá cao a ấy về mặt này. Theo anh chị thì em tiếp tục nuôi hy vọng với anh 29t hay bắt đầu mối quan hệ mới với anh 30t ạ. :(