Em sinh năm 90, anh sinh năm 79, là người đàn ông từng có gia đình, 1 đứa con trai, nhưng hiện chưa xong thủ tục li hôn, vì đang đợi con trai tròn 1 tuổi để anh ấy gửi đơn li dị, vì nhiều lí do mà vợ anh ấy không muốn gửi đơn, mặc dù người yêu cầu li hôn là chị ấy. Em và anh quen nhau sau khi 2 người quyết định li hôn, không bàn đến lí do li hôn, nhưng chắc chắn là không phải vì em, vì khi em xuất hiện, 2người ấy đã kí vào đơn, chỉ chờ ngày con tròn 1 tuổi là bố được quyền gửi đơn li hôn thôi. Gia đình em chưa biết chuyện, chỉ có mẹ thôi, mẹ rất đau khổ và ngăn cản, mọi người hãy giúp em làm sao để thuyết phục gia đình, em không muốn đi theo cách ép buộc mọi người phải đồng í, em muốn thuyết phục dần cho đến khi mọi người tin tưởng vào sự lựa chọn của em, thành tâm chúc phúc cho em. Giúp em với!!!