Xin chào mọi người. E mới có 18t thôi. E yêu từ năm lớp 10. Lần đầu tiên e yêu đã bị lừa. Thằng đó nó yêu e đc 3 ngày rồi bỏ may mà nó không lzj đc e. Sau đó e may mắn đc nhiều ng thích. Căn bản e cũng xinh xắn học giỏi ngoan ngoãn. Nhưng yêu ai e cũng chỉ đc 1 thời gian ngắn. Lúc mới yêu thì thật lòng lắm xong đc 1 tháng là e chán. Chán là e nhất quyết bỏ. Mà bỏ rồi e chẳng thấy buồn rầu gì mà lại đi yêu người khác. Rốt cuộc e cũng ko hiểu nổi mình. Thật lòng e có yêu ai ko hay e chỉ yêu tình yêu và chính bản thân mình?