Mấy hôm nay em hơi bị vui nên muốn lên đây chia sẻ với các chị em chuyện này. Thực ra em không biết gửi chuyện này vào mục nào của diễn đàn, vì nó không phải chuyện tình yêu...nhưng xét trên 1 khía cạnh nào đấy thì cũng tạm gọi là chấp nhận đc ạ :)))
Chẳng là như này, cty em đang làm có 1 đối tác người nước ngoài. Anh này 3 hôm trước có đến đánh giá nhà máy e. Anh ấy thì ko trẻ và k quá đẹp trai nhưng vẫn làm các cô gái khác phải ngước nhìn ạ :))) Hơn thế nữa lại còn là một Manager giỏi và thông minh :3 Sau khi kết thúc 2 ngày đánh giá nhà máy, vào cuối buổi họp cuối ngày, mấy ông sếp to thì bàn bạc rôm rả...em thì đang ngồi chém gió vs thằng đồng nghiệp, mặt e lúc đấy buồn rười rượi vì đang diễn tả cái độ khó của những việc phải làm sắp tới. Em đang khoa tay múa chân thì anh ấy đi tới và nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên mặt e :)))) và anh ấy đã làm một hành động mà e ko ngờ tới đó là đưa tay ra và XOA ĐẦU e, bonus thêm câu nói:"Em vất vả rồi."(tiếng Anh) Ôi má ơi em đơ luôn và hơi rụt đầu về sau khi anh ấy bỏ tay ra. Em chỉ biết nói là em cảm ơn và em ko mệt :)))) Rồi đoạn sau còn màn vỗ vai nói thêm mấy câu nữa cơ mà k cần phải kể chi tiết ạ.
Các chị em có hiểu được cảm giác của e ko ạ, khi mà người đàn ông mình ngưỡng mộ lại làm một hành động dịu dàng với mình như vậy ấy...ôi ôi :)))) Và em nghĩ lại hai ngày trời lang thang khắp công ty theo anh đi oánh giá, đày nắng dầm mưa đủ cả...tất cả mệt mỏi đã tan biến hết chỉ nhờ một cái xoa đầu :))))
Em cũng bất ngờ vì chính bản thân mình :)))) xưa nay e chỉ kết zai trẻ mà giờ lại quay cuồng vì 1 anh zai già :)))) Thế sự thay đổi khó lường quá k biết lần sau anh đến e có còn làm ở cty này để gặp lại anh nữa hay ko, nhưng em chắc chắn sẽ nhớ đến cái xoa đầu ngày hôm ấy :xx
Các chị em có ai rơi vào trg hợp này chưa ạ? :)))))