Chào các anh, chị và các mẹ. Em năm nay 19t và sắp sang sv năm 2, nhưng học hành thì tệ, bị nợ nhiều môn. Em đau lắm, nhưng em càng đau hơn vì người yêu vô tâm. Một ngày a nt cho e 1 lần vào buổi tối, từ 9h đến 11h thì đi ngủ, ngoài ra k gọi điện cũng k gì nữa hết. Em buồn lắm, khoảng vài tuần trước đây, anh nói anh chán nt, xong vài ngày sau anh bảo là nt a k biết nói gì, em giận và đòi ct, thế là anh đồng ý, k nt cho e nữa. Nhưng e lên fb thì vẫn thấy để hình 2 đứa, hôm nay e có nt bảo là ngày vu lan báo hiếu nhớ đt về hỏi thăm ba mẹ. Nhưng a k tl e, tụi e quen nhau được 7th r ạ, cũng muốn tiến xa hơn nhưng tình trạng này e nghĩ chắc phải chấm dứt từ đây. Ngoài chuyện vô tâm thì chuyện gì a cũng được, nhưng e đã nói nhiều lần cũng k đc, e phải làm sao đây mọi người, nên tiếp tục hay dừng lạ đây :(((((


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Uynni