Em năm nay 21 tuổi, bạn trai em 25. Chúng em yêu nhau đã được gần 3 năm và đều xác định khi em tốt nghiệp Đại học sẽ làm đám cưới. Chúng em cùng quê với nhau, anh ra trường từ 2011, về quê và đã có việc làm ổn định. Em thì ở lại Hà Nội học tiếp, đến 2014 mới ra trường và xác định sẽ về quê cùng anh. Tuy yêu nhau đã lâu và nhu cầu sinh lý của anh rất cao nhưng anh nói sẽ giữ gìn cho em đến khi nào cưới. Em yêu anh là mối tình đầu, anh thì đã từng có 2 mối tình trước đó và cũng đã từng đưa bạn gái cũ đi phá thai. Vì rất yêu nhau nên phải bản lĩnh lắm chúng em mới giữ được đến tận bây giờ, mặc dù vẫn đi nhà nghỉ đều đều nhưng chỉ đến "Y" là cả em và anh đều kìm chế được, chưa bao giừ để đến "Z".
Tháng 07/2011 anh ra trường và vào làm ở 1 Sở trong tỉnh, công việc có thể nói đã ổn định. Anh đưa em về nhà anh giới thiệu, từ đó đến giờ cứ vài tháng em lại về nhà anh chơi, gia đình anh không nói ra nhưng chắc cũng ủng hộ chúng em đến với nhau, vì bản thân em là một cô gái xuất thân từ gia đình gia giáo, lại ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Bọn em ở xa nhau (từ nhà anh đến Hà Nội khoảng 90km) nên cũng rất ít khi gặp, có tháng thì gặp 1 vài lần, nhưng cũng có khi 2 tháng mới gặp, và hầu như lần nào gặp bọn em cũng quấn lấy nhau vì xa nhau lâu ngày. Em thì chung thủy với anh tuyệt đối, mặc dù được nhiều người theo đuổi nhưng em chưa bao giờ bật đèn xanh cho họ có cơ hội tán tỉnh em. Người yêu em thì không như vậy, anh vốn tính đào hoa nên có rất nhiều gái theo, lại là một người sống cực kỳ nhiệt tình và tốt bụng nên có rất nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ. Như em đã nói ở trên, nhu cầu sinh lý của anh rất cao mà em lại không thể chiều anh đến "Z" được, cộng với chúng em không được ở gần nhau thường xuyên nên anh rất thiếu thốn về tình dục. Bởi vậy mà anh đã lên mạng (có lẽ chủ yếu là vào facebook) làm quen với những cô gái dễ dãi để chat sex, trong số họ có cả những cô anh đã gặp và quen biết ở ngoài nhưng may mắn là chưa đi đến chữ x thứ 3. Em biết anh yêu em và thật sự muốn lấy em làm vợ, nhưng cái tính đa tình trong anh thì không thể từ bỏ được. Cô gái nào anh cũng muốn làm quen, tán tỉnh chút, nếu dễ dãi thì a tiến xa hơn đó là chat sex và rủ đi chơi. Tất cả những điều ấy em đã ngờ ngợ từ lâu nhưng không có bằng chứng nên chỉ im lặng không nói, chỉ thật sự có chuyện xảy ra tuần trước thì em mới bàng hoàng. Tuần trước em có than thở vs 1 người bạn trai là muốn theo dõi xem người yêu em có các mối quan hệ lăng nhăng thật không, bạn ấy đã gửi cho em 1 chương trình có thể biết được người khác đang vào chương trình gì, hoạt động gì trên máy tính. Và em đã vào được facebook (vì chương trình kia giúp em biết được mất khẩu) của anh ấy, lúc đầu chỉ định vào chơi, nhưng không ngờ em phát hiện trong mục tin nhắn của anh ấy tràn đầy những cuộc chat sex và gạ gẫm, tán tỉnh. Đau đớn nhất, trong đó có 1 cuộc nói chuyện của anh và 1 cô gái, 2 người miêu tả lại những động tác ân ái họ đã làm trong nhà nghỉ cách đây khoảng gần 1 tháng. Em đọc mà tim quặn thắt, bị tụt huyết áp mãi mới gượng dậy được để đọc tiếp và được biết 2 người quen nhau đã khá lâu. Trong lần lên HN vừa rồi sau khi em và anh chia tay nhau ở bến xe, anh lên xe và mệt quá nên bị nôn hết, chẳng biết làm sao mà cô gái kia biết được và đã đến với anh, rồi 2 người đi nhà nghỉ. Đọc tin nhắn thì 2 người họ cũng đã âu yếm nhau đến Y, anh cũng đã đứng lên lấy "dụng cụ" để chuẩn bị xxx nhưng không hiểu sao 2 người nghĩ gì mà lại không làm tiếp nữa (sau khi em biết chuyện thì anh nói rằng khi đó anh nghĩ đến em nên đã dừng lại). Tuy nhiên, khi quen cô gái này, anh cũng đã nói rõ với cô là anh đã có người yêu, và mối quan hệ của 2 người sẽ chỉ là tạm thời mà thôi. Em đã gọi anh dậy ngay trong đêm để gặng hỏi, anh thú nhận hết tất cả mọi chuyện, không chỉ riêng cô này mà a cũng hẹn hò buông lơi rất nhiều cô nữa, tuy nhiên chỉ cô này là vào nhà nghỉ. Anh nói anh đã sai và vô cùng xin lỗi em, nhưng anh làm tất cả những điều đỏ đều chỉ vì đòi hỏi sinh lý chứ không hề có tình yêu trong đó, tình yêu anh chỉ dành cho em. Em dù rất đau đớn nhưng vì quá yêu anh, em không dám đối mặt với sự đổ vỡ nên đã ngậm đắng mà tha thứ cho anh, yêu cầu anh phải chấm dứt mọi chuyện. Nhưng anh nói hãy cho anh thời gian, anh hứa sẽ chấm dứt ngay chuyện chat sex, nhưng còn mối quan hệ xã giao thì cho a thời gian. Em đã đồng ý. Bọn em sau đó đã trở lại như trước, mặc dù em ngày nào cũng khóc, đau thắt lòng nhưng vẫn gượng cho qua. Thế nhưng tối hôm kia chuyện xáy ra như giọt nước tràn ly. Em lại vào facebook của a và phát hiện ra anh vẫn nói chuyện với một cô gái với nội dung đại loại là cô ta sắp giới thiệu cho anh người chị gái của mình để đi chơi. Chưa hết, em thấy cô gái đã đi cùng anh vào nhà nghỉ lại nhắn tin cho a nói "a hư quá, đêm khuya chưa ngủ đi ah". Thế là em sôi máu, lại gọi anh dậy để giải thích cho rõ ràng, tại sao em đã tha thứ, đã cho anh cơ hội và anh cũng đã hứa sẽ nghiêm túc vs em mà sao anh vẫn còn nói chuyện kiểu như thế. Điều đau đớn nhất là anh cáu gắt và tỏ thái độ bực bội vì em, mắng em sao lại vào đọc trộm tin nhắn của anh, không tôn trọng quyền riêng tư của anh. Em biết em sai ở chỗ đó, nhưng nếu không vào thì sao em biết được anh như thế? Trong lúc cuồng lên em đã nói chuyện với cô gái kia (cô gái đi cùng anh vào nhà nghỉ) nhưng với một thái độ rất lịch sự, gần như là tâm sự chuyện của em và anh ấy chứ không hề đả động gì đến chuyện đi nhà nghỉ của 2 người.Cô gái kia cũng nói chuyện rất thân mật và cởi mở, cô ấy tâm sự với em khá nhiều về đường tình duyên bất hạnh của mình bởi bản thân cô ấy cũng bị bạn trai phản bội. Khi biết được em nói chuyện vs cô ấy, anh nổi khùng lên và nói em không biết cách cư xử, rồi còn xin lỗi cô kia nếu em làm gì sai. Rồi anh nói anh sẽ không dùng gì đến máy tính, k fb nữa, để khỏi bị em kiểm soát.
Chiều nay bọn em đã giải quyết xong, em nói có thể bỏ qua cho anh, nhưng với điều kiện là anh phải chấm dứt liên lạc với tất cả những cô gái đó và từ bỏ ngay những chuyện lăng nhăng như vậy. Anh cũng đã hứa sẽ chấm dứt liên lạc, nhưng em đã mất lòng tin ở anh quá các chị ạ. Em chỉ sợ mình tha thứ cho anh dễ dàng thế là quá nhu nhược, sợ rằng anh chỉ hứa thế rồi lại vẫn ngựa quen đường cũ. Anh sống rất nặng tình, kể cả cô người yêu cũ (mà anh đã đưa đi phá thai) đến bây giờ anh vẫn còn giữ liên lạc, nhưng chỉ là coi nhau như bạn bè. Anh nói thế thì em biết vậy chứ em làm sao biết được anh có thật sự coi cô ta như bạn được không. Em đã khóc lóc đòi anh phải chấm dứt liên lạc với cô người yêu cũ nhưng anh nói anh rất trọng tình nghĩa, anh không hề còn tình cảm với cô này nên có chấm dứt liên lạc hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là trong lòng anh chỉ có em. Các chị ơi, em biết anh rất yêu em, và em cũng yêu anh, nhưng chuyện em tha thứ cho anh như vậy có phải là đã quá mù quáng không? Em chỉ sợ anh không sửa được thói đa tình này thì sau này lấy nhau về em còn khổ hơn. Các chị cho em lời khuyên nhé!