Em muốn chia tay mà sao khó quá. bọn e yêu nhau cũng đã được hơn 4 năm rồi,anh ấy cũng rất yêu em.chúng em bằng tuổi, e nhận thấy anh ấy rất trẻ con,trong mọi chuyện em luôn phải suy nghĩ và lo trước, anh ấy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
chúng e đều đi học xa, cả hai đều xác định là sẽ ở lại dưới này, nhưng anh ấy chưa lo được gì cho tương lai cả, học hành lèo tèo và chỉ lo chơi bời.
Đã rất nhiều lần e đề nghị chia tay nhưng anh ấy không chấp nhận, anh ấy nói rất yêu em và nếu e bỏ anh ấy anh ấy sẽ chết.đã có một lần anh ấy làm thật,nhưng hôm đó uống nhầm thuốc nên không sao,sau vụ đó bạn bè e khuyên không nên đến với anh ấy nữa,sau này e sẽ khổ, em cũng biết vậy, em cũng muốn rứt khoát đi, nhưng anh ấy luôn níu kéo, em vẫn còn yêu nên không lỡ, nhưng ý nghĩ chia tay luôn trong suy nghĩ của em.
em phải làm sao để chia tay được bây giờ? e cũng đã nói rõ với anh ấy rồi nhưng anh ấy không nghe, anh ấy như điên cuồng khi e quyết định chia tay.
e rất khó quyết định bởi e và anh ấy đã QHTD và đã phá thai 1 lần.nếu em chia tay anh ấy và đến với người khác khi họ biết quá khứ của em họ có chấp nhận không? và e có thể tìm được người nào yêu em như vậy nữa không?
em luôn thắc mắc như vậy, nhưng không thể cứ mãi như thế này vì anh ấy quá yếu đuối, em k muốn có một người chồng như thế, em nên làm gì bây giờ?mong mọi người giúp em càng sớm càng tốt ạ.