Em năm nay 27 tuổi có công việc rất ổn định trong miền Nam thu nhập khá cao, vì yêu 1 người hiện tại ở Hà Nội nên em bỏ công việc ở nam để ra Hà Nội tìm việc. Em là người bắc nên gia đình cũng ở đây. Nhưng vì có một khoảng thời gian sinh sống dài ở nước ngoài nên khi về Vn em đã chọn Sài Gòn là nơi em sẽ lập nghiệp đầu tiên. Khi ra Hà Nội em thực sự thấy mình không hợp ở đây, em không giống như tính cách người Bắc và cũng thấy không phù hợp với cách làm việc của người Hà Nội. Dù đã ra Hn 1 tháng, phỏng vấn nhiều chõ đều đậu nhưng em lại thấy mình không phù hợp với môi trường làm việc ở đây nên hiện tại công việc của em vẫn chưa đâu vào đâu, Người yêu của em thì rất ổn, anh rất tốt, hiền lành nhân hậu nhưng có 1 điều là em bày tỏ ý muốn vào Nam làm việc thì anh lại không muốn . Anh là con một trong 1 gia đình dưới anh còn 1 em gái nữa sắp lấy chồng, bố mẹ anh cũng già rồi và qua lời anh kể em thấy hai bác có vẻ là người kỹ tính, và rất khó tính nữa nên em cũng hơi hoang mang. Vì bọn em sống chung với nhau cũng khá lâu nên em muốn làm single mom nhưng anh đặt điều kiện là bây giờ anh sẽ không gần gũi em vì sợ em sẽ khổ và người khác dị nghị về em. Anh thương đứa bé sẽ thiếu cha rất tội nó nên anh cũng không muốn gần em để em phải mang bầu. Anh đặt điều kiện khi em ở Hn thì mới tính chuyện qua lại thêm nữa . Nhưng em thì vì nhiều lý do em cũng không hề muốn con em phát triển ở Hn vì bon chen, khói bụi, ô nhiễm và nhiều cái khác chi phối em nữa. Em thật sự muốn vào SG còn anh thì không. Anh nói với em rằng sợ nếu như vừa xa nhau và em vẫn có ý định làm single mom sẽ rất có thể em sẽ lấy người khác mà không có tình yêu vì anh biết em có tuổi em cũng mong muốn có 1 gia đình. NHưng anh cũng 31 tuổi rồi và cũng không nói ý định khi nào cưới em thì sao em sẽ chắc chắn đây? các anh/ chị cho em một lời khuyên với ạ