Chào mọi người, em đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng và bơ vơ. Em yêu anh ấy cũng được 4 năm nhưng giờ đây em phải chia tay vì lí do là tôn giáo khác biệt và sức khỏe không tốt nên gia đình anh ấy không chấp nhận em. Về vấn đề tôn giáo thì đạo ai người nấy giữ cũng dc, về vấn đề sức khỏe thì y học đã khá hơn nên cải thiện cũng không phải vấn đề khó. Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết chia tay em và hình như anh ấy đã tìm được một tình yêu mới.
Trong lúc này đây em gặp rất nhiều chuyện xảy ra, mẹ em bịnh phải nhập viện, đồ án tốt nghiệp của em cũng năng nề nữa. Hiện giờ em đang rất mệt mỏi và khổ tâm...
Mọi người có cách nào giúp em có thêm niềm tin mà bước tiếp dc không ???