Chào mọi người.


Năm nay em 18, em và một cô bạn cùng lớp thích rồi yêu nhau cũng đã hơn năm. Trong một năm đó vui có, buồn có, xa mặt cách lòng cũng có. yêu nhau một năm nhưng tính ra bọn em ngắn liên lạc, không nhìn mặt nhau và xem nhau như người xa lạ cũng phải 6 tháng ( vậy là khoảng thời gian vừa thích rồi yêu thấm thoát cũng còn 6 tháng) tuy sau khoảng thời gian xa nhau ấy. Bạn gái ấy vẫn nói yêu em và tuyệt nhiên em cũng yêu bạn ấy rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao em biết rõ trong khoảng t.gian xa nhau ấy em đã rất nhớ, suy nghĩ rất nhiều về cô ấy. Em nhậu nhẹt li bì, lăn lộn kiếm tiền cộng thêm chuyện buồn từ phía gia đình nên suy sụp nghiêm trọng. Vậy mà sau khi cả 2 nói yêu nhau lại sau khoảng thời gian đó em lại cảm thấy rất bình thường, không còn cảm giác nóng hừng cả mặt khi nói yêu cô ấy như ngày trước nữa, thật sự là em không biết rõ cảm xúc của mình. Chỉ biết là ừ thì có yêu đấy nhưng nó cứ thế nào ấy. Còn cô ấy thì lại khác, không hề có một tý cảm giác buồn bã, hụt hẫng nào cả. Vẫn vậy, vui tươi và rất bình thường ( trừ khi em nói thẳng là sao nhìn chẳng giống người thất tình, đau khổ vì yêu ) thì bạn ấy lại giả vờ như quan tâm, như kiểu có buồn nhưng cố giấu ấy. Em là con trai và hơn nữa em yêu cô ấy lâu vậy thì còn lạ gì tính nữa, hay giả vờ quan tâm người khác như vậy lắm. Vì ko xác định được nên em bảo cô ấy chờ em thêm 1 năm, nếu còn yêu thì quay lại còn không thì thôi yêu người khác tốt hơn đi. Từ hồi 9-2 đến giờ mỗi ngày cô ấy đều chúc 1 tin ngủ ngon ( trên lớp thì ko có tý gì buồn nha, toàn vui vẻ, cười đùa với 1 bạn nam hồi 11 thích cô ấy nhưng vì có em nên cô ấy đã từ chối, em biết nói vậy hơi giàn xếp nhưng thật sự họ cười vui vẻ với nhau lắm, quan tâm nhau đến tận bài vở của nhau nữa) điều này lại làm em lo lắng. Hôm nay 3-3 cô ấy nhắn tin cho em lúc 11h45 ( mọi hôm là 10h hơn là nhắn rồi ) e gọi tổng đài xin 3 số cuối thì biết bạn ấy nt với 2 thằng con trai học chung cấp 2 ( mà em biết có 1 thằng thích bạn ấy từ hồi cấp 2 đến giờ, có lần 11h rưỡi đêm thằng thích bạn ấy còn đứng trước cổng chờ trong khi em chở bạn ấy đi sinh nhật về, em hỏi thì cô ấy phủ nhận nhưng hỏi nhiều lần thì cô ấy lại nói vu vơ kiểu, Q nó cũng biết T thích ai rồi mà... bla bla ko nói thẳng vào vấn đề đâu) Hỏi đc 3 số cuối thì y như chóc, nó nt với thằng thích nó từ hồi cấp 2 nghe tổng đài nói rất nhiều. E nt bảo nó là thay mặt em chúc t Q ngủ ngon đi nó lại ngây thơ bảo, chúc rồi. Một mối quan hệ không rõ ràng giữa em và cô ấy, yêu nhau nhưng em lúc nào cũng lo sợ, hoang mang và không một lần được thoải mái kể cả khi có cô ấy ở bên. Em ko biết có nên duy trì được hay không, nhiều người khuyên em chia tay đi nhưng em ko làm đc, chia tay dứt khoát em ko làm đc nhưng càng để thì vết thương lòng của em lại càng lớn. Em buồn lắm nhưng ko biết làm sao đây nữa. anh chị giúp em với .


Vì đây là lời tâm sự mộc mạc của một em - một bạn nam nên lời tâm sự không được trau chuốt lắm. cảm xúc thế nào em ghi vậy. Mong các cô, chị giúp em. Em xin cảm ơn.