Em vừa gặp lại một người bạn cũ cách đây không lâu. Khi đó người ấy đã có người yêu rồi nên em không quan tâm cho lắm. Và người ấy có nói là đã chia tay người yêu và nói thích em. Khi em nói là chưa sẵn sàng trong " chuyện ấy " thì người đó nói xin lỗi em ngay và sẽ đợi dến khi em đông ý. Nhưng ngay hôm sau thì người đó đã lấy đi đòi con gái của em. Sau đấy người đó có vẻ lạnh nhạt với em hơn. Em không biết có phải do em suy nghĩ nhiều quá nên thành ra như vậy không nhưng em cảm giác người ta không vồn vã em như trước. Em rất sợ người đó sẽ nghĩ em là loại con gái dễ dãi và sẽ bỏ rơi em. Em cũng rất sợ nếu như bây giờ em có baby ! Các mẹ cho em lời khuyên được không ạ ? Thực sự em rất cần các mẹ lúc này :( Em cảm ơn !
