Khi em viết topic này, thật sự em rất cần một nơi để chia sẻ, em vốn không phải là người thích kể chuyện riêng tư của mình ra bên ngoài, nên em thật sự cần những lời chia sẻ của mọi người, cả tư vấn nữa
Chuyện tình cảm của em rất chông gai, chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức em không thể kiểm soát được.
Em có bạn trai cùng tuổi, chúng em đã yêu nhau 4 năm, dù khi quen chúng em giữa chúng em có rất nhiều chuyện xảy ra, vì không ai nhường nhịn ai, cái tôi và lòng kiêu hãnh của ai cũng lớn cả, vài lần trước chúng em chia tay nhau, lỗi thì có lúc ở em và bạn trai em, nhưng chúng em đều bỏ qua và quay lại, thật ra những lần đó đều là bạn trai em chủ động quay lại và năn nỉ em
Em biết nhiều lúc mình cũng rất quá đáng, em cũng sai rất nhiều, nhưng bạn trai em cũng chẳng hơn em, khi chúng em quen nhau bạn trai em rất nóng tính, nhiều khi chúng em cãi nhau vì những chuyện rất vô lý. Nhiều lần em không muốn phát sinh chuyện nên cũng đã nhịn xuống rất nhiều, nhưng lần này, bạn trai em nổi giận thật sự
Em đã hành động một cách rất ấu trĩ các mẹ ạ, em đã nổi giận với anh ấy, tính em thì rất hay nổi giận, cái gì không chịu thì em sẽ nói thẳng, vậy mà bạn trai em nói anh ấy đã chịu hết nổi em rồi và muốn chúng em chia tay
Lúc đó em cũng rất giận dữ, và cũng đồng ý rồi, nhưng có 1 điều rất buồn cười là dù chia tay, nhưng chúng em vẫn đi học chung, vẫn ngồi chung, như chưa hề có chuyện gì, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, khi bạn trai em nhìn em, ánh mắt oán hận, khi nói chuyện với em thì thái độ khác hẳn với những người bạn bình thường khác giữa chúng em, dù anh ấy nói giữa chúng em không còn gì, chỉ còn là tình bạn bình thường
Em biết em đã sai rất nhiều, nhưng tình cảm 4 năm, không phải cứ nói là bỏ được, đã vậy còn ngồi học cạnh nhau, những môn đăng ký học sắp tới cũng chung lớp nhau, anh ấy bảo em là 1 phần trong cuộc sống của anh ấy, còn em thì vẫn còn rất nhiều tình cảm và không buông xuống được, quả thật đôi lúc em giá mình có nhiều dũng cảm hơn để dứt khoát, không phải vì em không còn yêu, không phải vì em không biết lỗi sai của mình, mà là vì em rất sợ ánh mắt và khuôn mặt của người ấy
Có phải từ tình bạn đến tình yêu thì rất dễ, còn tình yêu thành tình bạn thì rất khó không các mẹ, em biết người đó vẫn còn rất yêu em, nhưng anh ấy bảo hiện giờ chỉ muốn một mình, và chỉ muốn chúng em là bạn
Thật sự em đã muốn tránh anh ấy tất cả, nhưng em không làm được, thật sự là em rất khó chịu