Em đang rất băn khoăn về mối tình của mình? Mong các mẹ cho em lời khuyên.
Câu chuyện của em chắc cũng không có nhiều tinh tiết ly kì hay lâm li bi đát gì cho lắm, nhưng cũng mong các mẹ đọc và cho em lời khuyên hay suy nghĩ của các mẹ đc không ạ?
Em là 1 cô gái bình thường, ngoại hình, học vấn, công việc, gia đình không quá nổi trội nhưng cũng ở mức khá, có thể sống độc lập, không phụ thuộc vào ai. Suốt thời sinh viên và khi mới ra trường em cũng trải qua 1 vài mối tình, ngọt ngào và đắng cay đủ cả, nhưng rốt cuộc vẫn là chia tay trong nước mắt và nhiều vết thương lòng cũng như hơi mất niềm tin vào đàn ông 1 chút. Rồi em quen người yêu em bây giờ, anh có ngoại hình dưới mức trung bình, phải nói là mới lần đầu gặp em ko có thiện cảm cả về ngoại hình lẫn cách giao tiếp rụt rè nhút nhát của anh, ấn tượng duy nhất là anh là cán bộ nhà nước, gia đình cũng có tí con ông cháu cha. Dần dần càng tiếp xúc em càng có thiện cảm với anh rồi cảm mến lúc nào ko biết, em thấy anh rụt rè cũng ko mấy khi chủ động thì em chủ động bớt khoảng cách của 2 đứa, rồi bọn em yêu nhau. Khi quyết định đến với anh em nghĩ đây là sự lựa chọn an toàn cho em, trước những chàng trai có thể hơn anh rất nhiều về ngoại hình, hay công danh sự nghiệp, anh cho em cảm giác bình yên, không phải lo ngay ngáy về chuyện ngoại tình hay gái gú. Mặc dù gia đình và bạn bè em ban đầu rất bất ngờ khi em mag anh đi giới thiệu anh, rồi nói anh ko xứng với em nọ kia, nhưng em hoàn toàn ko hề có chút mặc cảm j hết, bởi em thấy anh chân thành khi yêu em, và em thấy an toàn khi yêu anh, như vậy với em là quá đủ rồi. Mọi chuyện sẽ chẳng có j đáng nói nếu như em ko tình cờ phát hiện ra mối qan hệ khác của anh trog thời gian yêu em. Thì ra trc khi đến với em anh có tán tỉnh 1 cô gái khác, 1 cô gái có thân thế khá lớn, nói nôm na là " con ông to", nhưng cô gái có vẻ ko đồng ý anh, nên anh quay ra với em. Việc chẳng có j nếu như sau khi em và anh đã yêu nhau rồi, cô gái kia lại có tín hiệu đổ anh. Em họ anh là ng biết rõ mối quan hệ tay ba như thế này đã khuyên anh hãy suy nghĩ kĩ, ý là bỏ em để qay lại với cô kia thì sẽ tốt hơn cho công việc của anh rất nhiều. Trog thời gian đấy bọn em cũng có thỉnh thoảng cãi vã và em giận dỗi, xong lúc đó anh đã chủ động nói chia tay em, khi đó em ko hề biết chuyện của anh, em làm lành với anh và 2 đứa bọn em vẫn yên ổn, e ko hề biết là anh chia tay em lúc đó là vì anh muốn qay qa với cô gái kia.
Bây giờ tính đến thời điểm đó cũng đã vài tháng, em và anh thực sự vẫn yên ổn, mối quan hệ của bọn em đã công khai và cô gái kia cũng biết ( thời gian đầu anh ko hề công khai, giờ thì em biết là vì cô gái kia). Em đã rất sốc khi biết đc sự thật này. Người đàn ông mà em nghĩ sẽ mang lại cho em cảm giác bình yên. người đàn ông mà em nghĩ chỉ có tình cảm chân thành của anh mới giúp em bỏ ngoài tai lời xì xào của ng khác đề yêu anh, lại có thể biến em thành lựa chọn thứ yếu sao?
Các mẹ à, em thấy quá buồn và thất vọng các mẹ ạ. Bạn bè mọi người nói em là cả nghĩ quá, quan trọng là thời điểm hiện tại ntn thôi. Nhưng em thấy buồn, thấy anh đã lừa dối em, đã xây dựng mối quan hệ của 2 đưa trên 1 cái móng mục nát, có j là sai. Em ko còn niềm tìn vào anh nữa. Các mẹ à? các mẹ nghĩ sao????