Cả nhà ơi cho em xin lời khuyên với, bi h tâm trạng e rối bời lắm...
Bên cạnh em hiện tại có 2 ng con zai, đều yêu em thật lòng và đều có ý định nghiêm túc, còn bản thân e thực sự hok qđ đc
1 ng là ng yêu trước kia của e, bọn e đã chia tay nhau gần 1 năm nhưng cậu ấy vẫn yêu và vẫn mún quay lại, thậm chí là mún cưới...
1 ng là đồng nghiệp, kém e 1t (thật ra nếu tính tháng thì chỉ 3 tháng thôi)... E hiện nay rất thân với ng này, rất hay nch tâm sự, rất hiểu và rất quan tâm. Nhưng có điều cậu ấy trẻ con quá, e hok tự tin vào khả năng làm chủ gia đình của cậu ấy
Nếu xét mọi mặt thì ng cũ của e là ng hơn hẳn (chỉ có cái hơi gia trưởng), nhưng bản thân e bi h vẫn hok thể ngừng quan tâm đến "cậu e" cùng cq được. E thực sự khó xử và hok bít đối diện vs "cậu e" này tn đây nếu e qđ quay lại...