E và rai chia tay nhau đến nay đã đc 1 tháng 2 ngày, trong thời gian đó còn cãi nhau mấy vụ, và đoán chắc khả năng kết nối lại là hoàn toàn k có (e bít tính rai cực kỳ kiêu ngạo). E và rai mới y nhau đc gần 2 tháng ạ, e chưa gặp bất kỳ ai nhà rai (mà chỉ bạn bè); hwa mới gặp ba mẹ rai rất tình cờ (chỉ mình e biết đấy là ba mẹ rai thui, sau 1 hồi nói chuyện mới biết đấy ạ), e thấy 2 bác rất quý em (k hiểu nổi, rất tình cờ mà cứ như quen biết từ lâu, được cái e đi đâu gặp các bác già già ai cũng quý ạ) và e cũng thấy rất ấn tượng với 2 bác, rất quý ạ. Nguyên nhân chia tay thì nh lắm ạ, nói chung lung tung bét từ 2 phía hết cả, nhưng sau khi gặp ba mẹ hắn e lại thấy mình muốn làm lành với hắn chứ (k biết có mộng tưởng k, nhưng e lại mơ đc làm con 2 bác, kekeeee)... Giờ e mông lung quá, không biết p làm sao nhỉ, giờ mà tự dưng làm lành thì muối mặt quá đi mất, khác nào hạ thấp mình (trong khi rai thì cũng có lỗi trầm trọng mà k biết lỗi của mình còn lên tiếng to với e, ngạo mạn kinh khủng - đối lập hoàn toàn với 2 bác, hi)... Giờ nên thía nào mọi người nhỉ ??? (ah, hum trc e có nhắn tin hỏi hắn vài câu, nhưng hắn trả lời lại nhạt tếch, và rùi k có hỏi han e gì nữa, vô tình kinh khủng, tự cao dã man).


Giừ xung quanh e có 2 người nữa đang thích e ra mặt, có anh còn đòi cưới luôn, ai cũng ủng hộ e nên lấy anh ý (hiền lành, chất phát, chân thật), nhưng k hiểu sao e k yêu được, mà cứ nhớ tới cái thằng rai đã chia tay chứ (dù nhiều điểm còn xấu lắm), huhuuuu... 25Tuoi rùi các bác ạ, e cũng sợ ế lắm nhưng không thể lấy người mà mình k có cảm giác, cảm tình gì....huhuuuuu