Mong các anh chị tư vấn giùm em ???


Anh ý năm nay đã 30 tuổi , em mới gặp 2 lần. Điều đặc biệt là anh ý đã yêu em. Cuộc gặp mặt rất ấn tượng bởi cách nói chuyện của em ngoài đời.


Một chút về anh : anh rất hiếu thảo , rất giàu ( tài sản cực lớn + lương rất cao),con một, khuôn mặt chữ điền , trắng trẻo , đẹp trai có lun , nhưng cao 1m60 .


Em bình thường lắm , không như anh . Nhưng tại sao anh lại thích em, chỉ trong 2 ngày gặp nhau liên tiếp , cả 2 lần đều có bạn bè của em và anh tham dự ???. Anh chỉ nói rằng : "em ngoan và hiền , hợp tính anh, nên anh thích."


Anh hơn em 7 tuổi , em chưa dám cầm tay anh, vậy mà anh đã hát bài " Lời của gió" tặng em trong hôm hát karaoke. Sao nhanh vậy ???


Anh nói mún lấy vợ lắm rùi và mẹ anh mún có cháu bế lắm.


Các anh chị ơi , em sẽ không bao giờ nói trên diễn đàn câu chuyện này nếu như không có chuyện này : rằng " 2 lần gặp mặt , em chưa có cảm giác gì với anh ý " ,


Em phải làm gì đây , bằng lòng yêu anh ý hay thế nào ? Anh ý rất khó có chỗ chê! Một người như mơ như vậy có nên bỏ qua không ạ ?