Cuối cùng thì em và người con gái em thích đã đi chơi với nhau 5 lần, và lần gần đây nhất là đi cùng đám bạn cấp 3 của em, cách đây 2 ngày.


Em ko biết giờ em nên làm gì nữa. Cô ấy hay kể cho em về chuyện những người thích cô ấy mà cô ấy không thích lại thì cô ấy sẽ tránh né, ko đi chơi hay ko nói chuyện với người ta nhiều.


Đi chơi với em cô ấy tỏ ra rất vui. Em giới thiệu với mọi người cô ấy là bạn em, bạn bình thường thôi. Mọi người nói chuyện cũng vui vẻ và cô ấy cũng khá hoà đồng.


Trên đường đưa cô ấy về nhà, em nói đùa với cô ấy người em thích hôm nay cũng có mặt, kêu cô ấy đoán thử. Em cho chọn 3 người trên tổng số 5 người. Dĩ nhiên cô ấy đoán sai hết...


Về gần nhà cô ấy nói với em là đã biết em thích ai, hỏi em có muốn tỏ tình ko, cô ấy giúp cho... Em nói thôi, biết đâu người ta ko thích mình mà nói thì vô duyên lắm...


Nói chung tối hôm đó rất vui, em đã nghĩ là em đã tiến 1 bước gần hơn đến cô ấy.


Thế nhưng sáng hôm sau, khi chat với nhau, em kể với cô ấy nghe về chuyện bạn em khen cô ấy xinh khi ngồi coi lại hình chụp, cô ấy đã xin em tấm hình đó. Khi em nói em ko có hình, cô ấy xin nick người bạn em, hỏi em có add đc ko. Khi biết người bạn em tên gì và đã có bạn gái rồi, cô ấy nói với em "vậy thì hơi thất vọng 1 xíu"... Em thật sự bàng hoàng khi nghe câu này. Em nói thêm vài câu rồi từ giã cô ấy, em đi học.


Cô ấy đang bị mất ngủ, có lẽ do căng thẳng đầu óc ko ngủ được, nên em hay quan tâm, hỏi han. Nhưng thường thì những tin nhắn của em ít khi được reply. Em thật khó hiểu.


Chiều qua cô ấy nói với em rằng dạo này em làm cô ấy thấy lạ, cứ quan tâm và sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy khó chịu. Em nói với cô ấy là vì em thấy cô ấy đang ko khoẻ, lại phải làm nhiều nên em mới quan tâm hơn.


Giờ em khó chịu lắm, em ko biết cô ấy nghĩ gì nữa. Cứ như người đi chơi với em là 1 người khác, còn người em nhắn tin và chat hàng ngày là 1 người khác.


Có 1 đứa bạn biết chuyện của em, nó nói với em hoặc là em nói với cô ấy luôn là em đang thích cô ấy. Hoặc là em bỏ luôn, đừng nghĩ gì đến cô ấy, nó thấy em và cô ấy ko hợp với nhau.


Em mang chuyện của em lên đây 1 phần để bớt sự khó chịu, bớt những câu hỏi loăng quăng trong đầu, 1 phần để nghe ý kiến của những người lớn hơn em, kinh nghiệm hơn em.