Em đang hoang mang khi biết chuyện quá khứ của bạn gái,xin mọi người giúp e với
Em và cô ấy quen nhau được 3 tháng,e đã từng quen nhiều người con gái khác,và khi quen ai e cũng xác định là sẽ gìn giữ cho họ,không muốn làm họ khổ.Lần đầu tiên khi nghe bạn gái kể chuyện quan hệ với người cũ vì bị người đó dụ dỗ vào nhà nghỉ rồi cưỡng bức,và cô ấy khẳng định chỉ 2 lần thôi.....Em đã chấp nhận và,hỏi cô ấy rằng có chắc là 2 lần không,vì bản thân e nghĩ đã có 2 lần thì sẽ có những lần tiếp theo,cô ấy chối không có....Nhưng e không tin,rồi sau này khi e hỏi đi hỏi lại thì đều nghe cô ấy ngụy biện,dùng mọi cách để giấu giếm...thậm chí bực mình với e và nói rằng e không tin cô ấy.Đến khi e tìm được bằng chứng và biết cô ấy đã từng quan hệ rất nhiều lần thì thực sự bây giờ e rất hoang mang và đau đớn,e vẫn còn yêu cô ấy nhưng phải làm sao đây,khi cô ấy đã đóng kịch với e như vậy..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Được mình chiều chuộng quá nên nhiều lúc hỗn, ko phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu, nói chung mình càng...
Mình rất thất vọng với câu...
Bản thân bạn giờ cũng làm...
Một...
Sorry, e có hơi nóng chút nhưng công nhận rất bực mình với mấy đứa...
1/ ko tự mình quên đc và chấp nhận quá khứ của bạn gái thì chia tay ,đừng hành hạ cô ấy bằng hàng...
Có lẽ đó là điều tốt nhất bạn làm cho bạn gái của mình nếu bạn thật sự yêu cô ấy.
Thật ra bạn...