Không biết có ai giống em không . Mối tình dài nhất của em cũng chỉ có thể tầm 7 tháng . Nhưng trong 7 tháng đó thì ôi thôi cứ như là " đỉnh" nhất với em rồi đấy , vật vả lắm . Hjhj . Nhưng chỉ duy nhất 1 người là 7 tháng , còn lại thì toàn vài tháng thôi ạ . Càng lúc em càng thấy nắm giữ tình yêu rất khó . Bây giờ em gặp 1 người con trai . Là bạn trai hiện tại của em , cả 2 yêu nhau chỉ mới 4 tháng mấy ngày thôi mà em cứ như bị cái ám ảnh ngày xưa đeo bám , cứ sợ xa nhau sớm . Dự định là năm tới sẽ cưới ,2 gia đình cũng đã nói chuyện qua rồi ạ . mà nói về việc giữ gìn tình yêu , kéo dài tình yêu thì em " dỡ tệ " . chả bao giờ em dám chắc chắn .Dù em yêu anh thật lòng , nhưng giữa 2 đứa thường xảy ra cãi vã lắm , mà em thì lúc nào cũng tự trọng nên những lần cãi nhau em toàn là đứa la to , mà lại hay nói mấy câu rất khó nghe với anh ấy , xúc phạm anh ấy rất nhiều lần , chửi thề với anh ấy nữa cơ , anh thì chẳng nói gì cả , dù nóng giận nhưng cũng ko nói quá đáng với em , em cứ như là sợ thiệt thòi về phía em , nhiều khi thấy mình kì cục lắm luôn . Ấy thế mà anh ấy vẫn chịu đựng hết . Nhiều khi em chà đạp anh ấy quá mức luôn ý chứ , vậy mà chẳng bao giờ anh ấy giám mắng lại em . ( em luôn phải
trên cơ )Cãi vã xong là em thấy mình sai trầm trọng nhưng cứ mỗi lần nổi nóng là em ko kìm nổi mình . Đó là lý do mà những tình yêu trước kia, lần lượt ra đi .
Tính em ương bướng , thích chiều , và quan trọng là cái tôi quá lớn trong em , và chắc vì lý do ấy mà em chưa bao giờ yêu ai được lâu dài . Em sợ một ngày anh ấy thấy ko chịu đựng được nữa , lúc ấy em thì chắc chắn ko níu kéo rồi , dù em yêu anh ấy và anh ấy là người mà em xác định là chồng và cũng là mẫu người chồng của em bấy lâu nay .Anh đẹp trai, thông minh , cao ráo .Làm người yêu thì em ko nói gì , nhưng mà là người chồng thì nằm mơ em cũng ko nghĩ tới. Vì những thằng đẹp trai, có vẻ ngoài đào hoa như anh ta thì toàn mẹ em ko thích , nhưng được cái gia đình anh đàng hoàng . Nên mẹ em ưng ý . :D Ảnh chịu đựng em nhiều lắm , lẽ ra với mấy câu xúc phạm anh như thế thì anh đã chia tay em từ sớm vì tính cách của em , vậy mà ngược lại còn bảo em đừng bỏ rơi anh , mỗi lần em đòi chia tay anh đều cố níu kéo = mọi cách, anh yêu em thật lòng , em cảm nhận được . Nhưng mà em sợ nếu sau này cưới về có khi nào anh trả đũa em ko ? :)) . Em thì lúc yêu nhau chả bao giờ em chịu nhường bước với người yêu , nhưng 1 khi cưới hỏi xong tất em chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận của người vợ . chắc chắn thế . vì cưới mới là xác định thật sự. Tính em lúc yêu thì quá trẻ con . không biết từ đây cho tới sang năm anh có chịu đựng nốt ko ? đôi khi ko muốn nổi nóng với anh nhưng anh cứ moi chuyện ra nói thì có chuyện để cãi , em mắng thì ảnh im lặng , càng tức hơn . Theo các chị , em phải làm gì để có thể dẹp bỏ cái tính tự trọng và sự nóng nảy của bản thân , chỉ có như vậy em mới giữ được tình yêu của mình . Chứ cưới được người ck như mong ước bây lâu nay của em , nằm mơ em cũng ko ngờ gặp được người như thế các chị à , để vuột thì chắc tiếc lắm :D .. em mà như mấy người con gái kia , dịu dàng , bik chiều chuộng và nhẫn nhịn