Em năm nay 18 tuổi.


Ngày xưa e cũng thuộc dạng dễ nhìn,ko xấu cũng ko đẹp,nói chung như bao người thôi.Từ ngày e bị mụn ám ảnh,chạy chữa làm đủ kiểu(mà nó là cả 1 quá trình dài kể ra thì mất cả ngày) nhưng vẫn k hết,e nói thật là e bị ám ảnh tâm lý dữ lắm


Ai cười chê em trẻ người non dạ cũng được,nhưng mà e nhốt mình trong nhà đến nay cũng 2 năm hơn rồi,bạn bè cũ e cắt đứt hết liên lạc,facebook mọi thứ e đổi hết,chúng nó còn đồn e bỏ xứ đi lấy chồng nước ngoài,hoặc là có thai nên ở ẩn.Đúng là mỗi ng có 1 cách xử trí khác nhau,chuyện của e so với ng khác ko là gì,nhưng nó ảnh hưởng em dữ lắm.Vốn e đã ko đc đẹp,bây giờ còn sở hữu mặt mụn như vậy làm e cảm thấy mình như mất tất cả vậy,đi đâu ra đường mà ko có khẩu trang là y như rằng em cảm giác như mình đang....ở truồng vậy.Em thấy ng khác nhìn vào mặt mình là em rất tự ti rồi đâm ra bực mình lắm,em biết là chuyện này ko qtrong nhưng tâm lý e được ổn định như e mong muốn,dù đã 2 năm hơn nhưng e vẫn chưa điều chỉnh được tâm lý sống chung với mụn.


Nói đến đây mục đích chính ko phải là nó,mà là e mới gặp phải chuyện oái ăm như thế này.Dù bị vậy nhưng e biết mình phải đi làm kiếm tiền mới có cơm ăn,nên e vẫn đi kiếm việc làm.Ko biết sao chứ bây giờ e đổi chỗ cũng 2-3 lần rồi.Lần mới nhất là chỗ chị em qen,cô này là bạn của chị em.Tiệm này là đồ nội thất và là 1 cái spa chung(cô đó và bạn hợp tác làm ăn mở chung 1 chỗ luôn).Vốn biết mặt mũi vầy nên e chỉ xin làm bên nội thất chứ s ngồi quầy spa được.


Đi làm thì cũng ok,xong bên quầy spa hình như thiếu ng nên cô ấy hỏi e ngồi quầy ko,nếu đc thì tăng lương luôn,e thấy nếu người ta ko ngại mặt mũi mình như vậy mà kêu ngồi quầy chắc cũng k đến nổi nên e đồng ý.


Thấy mặt mũi e bèo nhèo quá cổ cũng thương tình hay bảo em lên spa trên lầu cho nhân viên tiệm làm luôn,chăm sóc cho nhân viên của mình rồi làm viẹc tốt cho cổ là ok,khỏi trả tiền gì hết.Em thì phần vừa thích vừa ngại.Thích vì lần đầu làm thấy cũng ok,cũng khả quan,làm mặt các kiểu thấy cũng đỡ 30%,còn ngại là vì mặt mũi e vầy làm cho chủ ngta khó nhìn mặt khách,ai đời đi spa vô quầy gặp e chắc nghĩ spa này tệ?!


Mà cái đáng nói là đến lần thứ 2 em làm mặt sau 1 tuần thì em bin dính phốt(làm mặt gồm thải độc tố,nặn mụn,đắp mặt na.,blah blah blah),ngay ngày hôm đó e xin nghỉ sớm về gặp bác sĩ thì đc bảo là dị ứng và nhiễm trùng nặng,e nói thật chưa lần nào e bị kinh khủng như bây giờ,nhìn e như bị bệnh gianh mai thời kì cuối,mặt mũi lở loét mụn miếc như bị ghẻ vậy.Nhà e trách e nhiều lắm,em trách e còn nhiều hơn nữa kìa.Em chỉ ước giá như e chịu an phận,thì bây h mặt mũi e đâu như vầy,ng ko ra người,con gái có cái mặt,mà h cái mặt cũng nát rồi thì còn cái j đây?


E xin nghỉ việc 1 tuần,chính xác bây giờ là 1 tuần hơn r e vẫn chưa đi làm lại,cô chủ bảo e cứ an tâm nghỉ cho đỡ rồi vào làm lại,hiện tại mặt e đa tróc hết mài mủ,còn bị nguyên dề mụn nước li ti 2 bên má như mấy em bé bị sải vậy đỏ ửng mà nhìn tội lắm kìa :(((((


Em muốn hỏi thế này,mấy nay e phân vân lắm,mai e nên đi làm lại chưa?mơi vô mà em đã nghỉ lâu như vậy,chưa kể bây giờ vào ngồi quầy mặt mũi e như thế này,e cũng ko dám tiếp khách,chả lẽ e lai bỏ việc chỗ này,trong khi đây là bạn chị e,r sao chị e nhìn mặt ngta?mà e di làm thì lỡ thấy mặt e tởm quá ngta đuổi e thì sao?e cứ đi làm ngồi chờ đến lúc bị đuổi à?


Em nằm trong phòng snghi thấy mệt mỏi quá,câu cú lộn xộn cũng k biết nói s cho mng hiểu,chỉ xin mng góp ts giúp e,thật sự bây h với cái mặt này e cũg chả biết làm gì nữa,e vẫn đag trong liệu trình uống thuốc điều trị,mà e thấy mệt mỏi quá.


Làm ơn có ai đó tâm sự với e 1 chút cũng được...