Câu chuyện của e mang tính hơi lằng nhằng. Haiz. Chúng e chia tay nhau được 7 tháng rồi. Chia tay mà e ko hiểu lí do vì sao. Trưa gặp nhau đầu gối tay ấp, tối về a nói a cần khoảng lặng. Em như người trên mây rơi phịch xuống đất. Cho nhau 1 tháng lặng, ko liên lạc, ko contact ko gặp mặt. Sau 1 tuần e cảm nhận được câu trả lời đòi gặp mặt để cho nhau 1 kết quả rõ ràng. Gặp mặt nói chuyện, càng cảm nhận rõ. Lúc đấy a nói a có quyết định từ lâu r, chứ ko phải giờ mới quyết định, e trả lời luôn tế thì ko cần đợi tới 1 tháng để cho nhau kết quả đâu. Sau đó đi về. Chàng vẫn quan tâm này nọ. Đến đêm tự nhiên có sự vụ lên mạng gặp nhau thế là chàng tức, e lí trí ko ổn định, chàng phun ra bảo a nghĩ quyết định dừng lại của a là chính xác. E thấy hơi khắm hỏi luôn sao lúc nãy ko nói trc mặt. Thế là im.


Em vật vã được 1 ngày, sụt mất 2 kg:Laughing: sau đó tối e đi gặp mấy ông anh để nói chuyện, bỗng nhiên thấy nhẹ nhàng, tư tưởng thông thoáng. Thấy việc chia tay là điều đương nhiên, ko hợp thì chia. Vậy thôi. Hsau đi trả đồ mà chả thấy cảm giác gì sứt. Những hành động lúc trc, những chỗ ngôi quen thuộc giờ ko ngồi nữa cũng hem thấy gì:Laughing:. E cũng bảo chàng rằng uh a cần ng khác hiểu a hơn, e ko đủ tinh tế để hiểu:) thôi chúng ta làm bạn. Chàng thấy vậy chạy ra ôm ấp r khóc lóc.:Donttella::Silly: Ôm ấp chán xong quay ra bảo e cầm đồ về đi(chú thích đây là đồ e mượn của chàng có bao gồm đt... chứ ko phải đồ tặng nhau). Sau cả 2 lăn ra khóc:Laughing:. Hsau vẫn đi chơi với nhau.:Laughing:


Sau đó vì theo chia tay, nên nói chuyện ít dần, ít liên lạc hơn. Nhưng đúng kiểu mọi hoạt động của e là chàng biết hết, nhớ từng cái stt, thuộc từng cái blog. A quan tâm tới e lắm... Kiểu e cần tiền a vẫn mang tiền tới đấm vào mồm e, e thích đi du lịch a cho mượn tiền mà đi:Silly:. R cứ lằng nhằng, chia tay đc 5 tháng thì ít nhất 1 tháng phải gặp nhau 1 lần, thi thoảng vẫn chat chit vẫn nt. Đã ko biết bao lần kiểu lôi nhau ra ể cẫi nhau, cãi nhau xong cả hai cùng tức hộc máu. Chàng trẻ con nào thì remove blog, xóa ảnh... Xong còn nói thẳng với nhau là giờ e đang cố quên a, a quan tâm tới e làm gì? Thì chàng trả lời khắm bựa rằng a quan tâm e với 1 vị trí khác 1 tư cách khác:Silly::Sick:. Chia tay gì gặp nhau vẫn ôm ấp. Ôm xong về chàng nt kiểu a xin lỗi, a nghĩ a cần phải ... Cãi nhau xong lần nào cũng bảo là được rồi chúng ta sẽ ko liên lạc nữa, thế rồi chả được bao lâu chàng lại tự động liên lạc lại:Sigh:. e cũng chả hiểu mô tê gì.


Hôm vừa r sn e, chàng cũng căn giờ nt nhưng lại cái kiểu chúc e điều tốt đẹp nhất điều mà a ko mang tới cho e được. :Sick:


Đương nhiên lúc mới đầu chia tay e thấy cả 2 còn tình cảm cũng có níu kéo, nhưng sau thấy nó cứ mang tính cò quay nên e chán.


Giờ e ko biết nên làm thế nào? Chú thích thêm là chàng giờ đã tay trong tay với e khác:Laughing::Laughing::Laughing:. Thật là vãi chưởng. Thêm nữa các bạn thân của chàng thì rất thích dò la tin tức e. như kiểu bạn lâu năm của e ý:Silly::Sick:


Các chị có gì tổng sỉ vả giúp e luôn để e bớt dẩm