Em và a ấy yêu nhau từ cấp 3 đến nay là 6 năm... em và a ấy học ở sg 2 năm trong 2 năm đó em và anh sống như vợ ck với nhau. Và 1 năm nay em phải về quê tiếp tục học... a thì rất yêu em... bỏ tất cả vì em.. mổi lần em nói em bệnh là 1h tối a cũng chạy xe từ tp về chăm sóc em, tụi em lên kế hoạch năm 2016 cưới rồi... nên tháng 9 vừa qua anh học ít lại a đi làm ở cty bảo hiểm để kiếm tiền cuới em... mấy tháng đầu thì hok sao... tự nhiên 2 tháng nay em thấy a lạ lạ.. em mới tìm hiểu vì a hok wan tâm em nữa... em phát hiện nhỏ nhân viên làm cho anh nó tán tỉnh anh. Bình thường 1 tuần là a kêu em xuống có học cũng nghỉ xuống vì anh nhớ em.. nhưng bây giờ an hok kêu em xuống thậm chí anh đi chơi ăn nhậu, dẫn nhỏ đó đi xem phim... ngũ lại nhà nó luôn nhưng em hok biết có làm gì chưa. Em làm đùng lên kêu anh đuổi nó em xuống làm chung mà a nói hok dc... a cứ nói là để khi nào nó hết giá trị lợi dụng a sẽ bỏ.em nói đủ cách làm đủ trò mà a vẫn ngang nhiên đi với nó thậm chí em xuống thăm a còn đi cả đêm hok về hok thèm đụng đến em vì lí do e đang bị viêm nhiễm.. nhung vài tháng trước thôi em bị nặng anh cũng năn nỉ cho a... mà giờ em chủ động thì a hok chịu.... rồi e nói thẵng là a hết yêu e r thì chia tay.. a khóc lóc nói a hok có gì với nhỏ đó.. mà e dt a thì lúc nào a cũng chở nhỏ đó đi nó còn nói leo khi em nói chuyện với anh. Và nó còn dt chữi em trc mặt a mà a vẫn hok bênh vực em... e về quê e nói em tự tử a nan nỉ , a khóc. A thề thốt, hứa hện r sáng hôm sau a cũng thế... đến h.nay e hạ mình nhịn nhục e nhỏ nhẹ với anh, thì a bắt em hứa 3 điều là hok dc gọi a chỉ khi nào a gọi moi nghe, và hok dc làm bậy, nhận tiền a cho, a còn đòi chia tay 1 năm 6 tháng để a tập trung làm việc.e hok đồng ý nên bắt hứa... con nhỏ kia nó nt nói e " bạn nên tìm ng khác tốt hơn đi bạn voi a ay hok có kết quả tốt" em chuyển tn cho a nhung a hok nt hay dt lại luôn... e đi xem thầy thì ông ấy nói con nhỏ đó ghét em nên phá khoảng 1 tháng mấy nữa nó văng ra à... nhưg mà có ng nói với em coi chừng a ấy bị nó bỏ bùa nó ở tp hcm Quận 8.... còn có ng kêu em đi thầy dùng ngải kêu a ấy về.. giờ em hoang mang hok biết làm sao? Em có nên cho a ăn ngãi yêu để a quay về và yêu e như trc... e sợ mất a lắm , e cũng iu a ấy nhiều... giờ con nhỏ đó dc ở bên a mổi ngày nó cứ nt phá em... em muốn làm cho a quay lại yêu em và chỉ có em suốt đời giống mấy tháng trước thôi, và tránh xa con nhỏ kia.. ghét nó luôn càng tốt hic... ai biết cách chỉ em với!