Em đã tha thứ cho người yêu em 3 lần mà anh ấy vẫn khiến em đau lòng, em phải làm gì đây?? Tiếp tục hay dừng lại?
Em kể chuyện này ra vì hiện giờ em cứ phân vân liệu mình có nên còn tiếp tục hay ko? Em đã yêu anh rất nhiều và đau lòng rất nhiều.
Em và anh quen nhau cũng gần 2 năm, một khoảng thời gian ko quá ngắn cũng ko quá dài, mọi thứ gần như tốt đẹp, chỉ còn chờ 1 đám cưới nhưng chúng em vẫn chưa dự định cưới mà khoảng 2-3 năm sau.
Đó là một ngày tháng 8, em và anh ấy tranh cãi với nhau, anh bảo cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này, anh cần em cho anh 1 tháng suy nghĩ, và chúng em vẫn gặp nhau bình thường mà lòng em buồn lắm vì anh ấy cứ nhạt nhạt. Rồi ngày kia, thời gian được 1/2 tháng, anh chở em đến nhà anh chơi, dọc đường chúng em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, em thấy có số đt lạ gọi cho anh. Về nhà, chúng em nói rõ quan điểm của nhau, em đã khóc, anh đã ôm em và khóc, anh cứ trách mình sao anh lại đối xử thế với em. Cứ ngỡ là mọi việc như thế là im đẹp, đã hiểu nhau. Nhưng khi anh ra sau nhà, em nhớ lại số đt đó, và mở ra xem, em đã rất sốc khi thấy anh ấy nhắn tin rất tình cảm cho một cô gái khác ( tên M ). Em đã đòi chia tay vì em ko chấp nhận được người yêu của em như thế, nhưng anh đã năn nỉ, xin em tha thứ, anh đã nhận ra anh cần em khi chúng em nói chuyện trước đó, anh hứa sẽ chia tay cô ấy. Em đã tha thứ cho anh nhưng em cứ bất an trong lòng.
Gần 1/2 tháng sau, em cùng anh đi ăn, và phát hiện ra cô M đó vẫn gọi điện cho anh, anh ko nghe và tắt máy. Em im lặng và bỏ đi. Anh đã hứa là nói dứt khoát thế mà anh ấy vẫn dây dưa đến giờ. Em ko nói gì nhiều, chỉ biết khóc vì em đau lòng quá. Lúc đó đã 10h tối hơn, anh nói em đợi anh, anh đi gặp cô M đó và nói chuyện rõ ràng. Và em vẫn đợi, em hy vọng, em lo sợ. Em sợ gặp cô ấy, anh lại ko kìm được tình cảm của mình. Nhưng ko, anh đã về với em, anh về ko nói với em gì cả, thái độ rất bình thường, nhưng trong ánh mắt đó, em thấy có sự tiếc nuối và đau lòng. Em đến hỏi, anh bảo chả có gì để hỏi, anh nói dứt khoát là dứt khoát. Nhưng em vẫn mơ hồ 1 điều gì đó ko rõ lắm.
Thời gian trôi qua, anh vẫn yêu em và đối xử với em tốt hơn, em cảm nhận được bằng thái độ và sự quan tâm từ anh.
Tuy nhiên, với linh cảm ko hay từ mình, em đã làm 1 việc ko hay lắm là xem yahoo của anh sau hơn 1 tháng anh nói ra dưt khoát với cô đó. Em phát hiện là anh đã chát với bạn anh, anh bảo còn nhớ, rất nhớ cô đó, 10 ngày rồi mà cô ấy ko thèm trả lời tin nhắn của anh ( theo ngày lưu trữ lại thì đúng là gần 10 ngày sau đêm anh nói đi gặp cô ấy nói chuyện dứt khoát). Anh bảo là anh ko hiểu sao cô M đó ko giữ anh lại mà đưa anh về với em. Anh nói là nghe tin cô có nói chuyện qua lại với 1 người nào đó, khiến anh thấy rất khó chịu, anh ghen, và anh bảo chưa bao giờ ghen em ( bạn anh bảo vì anh có niềm tin vào em). Anh có 1 sự so sánh giữa em và cô đó, anh bảo là em hơn cô đó về mọi mặt nhưng chỉ kém xinh hơn và ko biết chìu anh như cô gái đó. Và em được biết là anh cũng đã đi chơi gái vài lần trong khoảng thời gian quen em. Đây là lần thứ 3 em bị sốc. Em đã yêu anh rất nhiều, đã tha thứ cho anh vì mọi thứ, thế mà anh vẫn vấn vuơng về cô gái đó. Chúng em cũng đã quan hệ với nhau, và em biết là anh ấy ko thuộc dạng nhu cầu cao như người khác. Em đã nói chuyện thẳng thắn với anh, em tự nhận mình đã xem yahoo, và em đã nói rất nhiều về mối quan hệ này. Em buồn lắm, trong khi luôn nói yêu em, quan tâm, chăm sóc em, lo lắng cho em thì anh ấy vẫn nhớ thuơng người khác. Bản thân em thấy em chẳng làm gì để anh phải lo lắng, mất niềm tin hay có tư tưởng quen ai khác ngoài anh. Chúng em đã nói với nhau rất nhiều. Anh vẫn xin lỗi, anh xin em tha thứ. Anh nói rằng khi đàn ông nói chuyện với nhau thì lắm lúc nói quá lên cảm xúc. Rồi cả chuyện anh đi chơi gái, anh hứa sẽ ko đi nữa... và em đã tha thứ cho anh lần nữa. Nhưng đến lúc này đây, em ko còn suy nghĩ nhìu nữa, nỗi đau của em như đến tận cùng, em chỉ quan niệm rằng: anh cứ đi, quen ai cứ em, em ko quan tâm, nhưng đừng để em biết thì em sẽ đi, hoặc nếu anh có người khác thì hãy về nói, em cũng sẽ đi, nhường anh lại cho họ. Em đã quan niệm như thế từ ngày đó đến hôm qua.
Và rồi hôm qua, em lấy máy anh ấy tìm những tài liệu cũ em lưu vào đó. 1 sự tình cờ, em thấy được anh ấy có lưu 1 thư mục về số đt mấy cô làm gái ( theo thời gian thì cái đó lâu rồi, bao gồm những file lúc chưa quen em ), nhưng có 1 cái mới, đó là lưu lại số điện thoại của cô M này, cách đây chỉ vài ngày. Em bối rối lắm, chả lẽ anh sợ em xóa số cô ta nên anh lưu lại? Hay anh ko muốn mất liên lạc nếu điện thoại có mất đi?... bao câu hỏi trong đầu, em phải làm sao? Em nên im lặng hay nói ra? ... Và rồi anh về, em muốn bình thường với anh cũng ko được, nhìn thái độ của em nên anh hỏi rất nhiều, em mệt mỏi quá, em nói rõ ra. Anh tức giận và nói em quá xâm pham đời tư của anh, từ chuyện trước đến chuyện này ( trong khi cái này là em vô tình ), bảo là em suy nghĩ lại hành động của mình, còn nói em cần biết gì thêm về mối quan hệ giữa anh và M thì em cứ hỏi, anh đã ko còn gì rồi, tình cảm của anh với em thế nào em tự hiểu và suy xét. Lúc ấy, em chẳng buồn nói gì nữa và em đi về. Em ko khóc như những lần trước. Em về nhà và đọc những tin nhắn anh gởi em. Em nhớ lại những ngày tháng anh quen cô gái đó và đối xử với em rất tệ, rất lạnh nhạt. Tối em cũng có nhắn vài tin cho anh, nhưng em cũng chẳng thiết tha gì nữa. Xét về tình cảm anh đối xử với em lúc này thì rất tốt, rất yêu thương. Nhưng em đâu biết được anh vẫn giống ngày trước 1 mặt yêu thuơng em, 1 mặt lại nhớ cô gái đó.
Hiện giờ chúng em vẫn nói chuyện với nhau qua đt là chủ yếu, nhưng lòng em cứ nhàn nhạt thế nào. Lần này em cư xử như thế là đúng chưa? Em phải làm sao bây giờ? Em có nên quen anh ấy nữa vì thật sự anh đối xử với em ko hề tệ ( chỉ trừ thời gian quen cô gái đó khoảng 1 tháng thì rất tệ ). Các chị cho em lời khuyên em phải làm sao???