Em đã từng nghĩ, trong tương lai chúng ta sẽ là một đôi!


Anh là người đầu tiên quan tâm em như thế. Anh không hay nhắn tin mà thường gọi điện hơn. Có lẽ anh muốn làm em quen dần với giọng nói và tiếng cười của anh!


Hôm đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau, em cảm thấy vô cùng thoải mái..cứ như chúng ta là 2 người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Anh có thấy thế ko?


Thỉnh thoảng, hình bóng anh lại thấp thoáng trong đầu em! Dù làm bất cứ việc gì là em lại nhớ đến anh...Ko biết anh đang làm gì nhỉ?!....Ngay cả lúc này, em cũng đang nghĩ đến anh!


Mấy hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều! Trong em thật nhiều mâu thuẫn, không biết có nên làm thế hay không mặc dù đã quyết định rồi! Có lẽ em không đồng tình với chính quyết định của mình chăng? Mọi người thường nói, quá khứ là việc của quá khú, hiện tại và tương lai mới quan trọng. Hiện tại thì quả thật là em cảm nhận được anh đối với em thật tốt, anh quan tâm em, lo cho em từng tí một. Thế nhưng, quá khứ của anh...em không thể vượt qua được cái quá khứ ấy! Bạn em bảo, nếu đã yêu rồi thì những gì của trước kia là không quan trọng, đối vơí nhiều người thì là thế nhưng đôi vs em thì không thể. Em là con gái, em cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Hồi cấp 3, em cũng được nhiều người thích lắm chứ, thế nhưng em không yêu ai cả, có lẽ vì không ai làm em cảm thấy thực sự đặc biệt và cũng bởi em không muốn yêu vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Giờ, đã là sinh viên ĐH năm nhất, em cũng muốn yêu lắm rồi, tự nói với mình, nếu em gặp được ai hợp ý thì em sẽ yêu luôn.


Bỗng một ngày kia, anh liên lạc với em! Thật bất ngờ, người mà em đã thầm để ý bỗng liên lạc với em! Anh biết không, hồi làn đầu tiên gặp anh, em đã rất để ý đến anh! Bình thường khi đi với lớp, em hoải mái tự nhiên lắm! Thế nhưng, sự hiện diện của anh đã làm em hơi lúng túng và đôi chút e thẹn. Lớp em trêu em với anh B, em không thích đâu, em thích bọn nó trêu em với anh cơ! Nhưng thật buồn khi em biết anh và T lớp em bắt đầu yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt hôm í! Em từng đã nghĩ, sao anh không thích em nhỷ! À, em biết rồi, em không được người đẹp dáng chuẩn như T, con trai yêu bằng mắt mà! Thỉnh thoảng vô fb, em lại vào nghía fb của anh, khi ấy e và a vẫn chưa add fb nhau, e chỉ dám lén coi những hình của anh thôi! 0


Và rồi, cái hum bất ngờ anh add fb và nói chuyện với em thì em biết rằng, anh và T đã chia tay. E gặng hỏi anh về chuyện giữa anh và T thì anh chối là giữa a và T chưa yêu đương j cả! Có lẽ anh không muốn nhắc tới những gì đã qua.


Kể từ hôm í, anh nhắn tin nói chuyện với em nhiều hơn! Từ một người bạn của em, em biết anh đã yêu linh tinh rất nhiều, giờ anh muốn yêu thực sự một người tốt! Và anh đã chọn em!Em biết anh đã hỏi bạn em rất nhiều về em, ngoan ngaonx, học hành tử tế và một điều đặc biệt hơn là em chưa yêu ai bao giờ...có lẽ chính vì điều đó mà anh chọn em chăng?


Anh nói anh thích em! Thật lòng em cũng muốn thích anh lắm! Nhưng việc anh yêu T đã ngăn cản em nhiều! Em rất sợ, em sợ bị gọi là ăn của thừa của người khác! Xin lỗi anh vì em đã nghĩ như thế! Mới đây, em được biết 1 tin đã làm em suy nghĩ bao ngày nay, đó là việc giữa anh và T...thật là shock! Điều này đã làm em càng thêm quyết tâm ngăn cản mình không đựoc có ý nghĩ j với anh nữa! Thực sự thì em đã rất thích anh, em rất muốn yêu anh, hưng em không thể, em không thể vượt qua được chuyện ấy!


Em đã quyết định, em sẽ ngăn em không được thích anh nữa! Thật may khi chúng ta chưa có j sâu đậm...không thì em biết làm thế nào để quên anh đây..