Cả nhà ạ, thỉnh thoảng em lại mở 1 topic mà vẫn cùng 1 chủ đề, lộn xộn mà chẳng thống nhất chỉ vì cái nhìn của em quá non nớt, hay thay đổi. Nhưng giờ em đã mất, thật sự mất tất cả, và lỗi chỉ do em mà thôi.


Em còn trẻ con , quá vô tư và hơi vô tâm nữa, lại hay quen được người khác quan tâm, em quen anh ấy được 5 tháng rồi, chúng em hẹn hò được khoảng 4 tháng, và trong thời gian ấy, bọn em đã có những buổi đi chơi thật vui, tạo dựng thật nhiều kỷ niệm, thật sự thân thiết mà nhiều khi em nghĩ là người yêu rồi . Anh ấy chín chắn, đến tuổi lập GĐ , sống khép kín, rất nội tâm và tình cảm. Ở bên cạnh anh ấy, em thấy mình được quan tâm, che chở thật nhiều. Anh ấy luôn nắm tay em thật chặt, muốn nói chuyện với em thật nhiều và ở bên em thật lâu. Em nghĩ tình cảm ấy dành cho em là chân thành.


Nhưng dần dần, có lẽ chính em đã đánh mất đi hạnh phúc của mình. Dù với em vẫn rất chân thành, nhưng em nghi ngờ vì sao anh ấy không nói lời yêu, không dám công khai em với bạn bè, gia đình, những tấm hình chụp với em đều bị xóa hết.. em sợ mình chỉ là 1 trong số bao nhiêu người con gái khác mà anh ấy quen. Và em càng sợ khi biết mình có tình cảm với anh ấy ngày càng nhiều, nếu sau này có dứt áo ra đi, chỉ em là người thiệt thòi và chịu tổn thương nhất, vì em khá yếu đuối.


Thế là vì chưa chính thức là ny, em chẳng bao giờ gọi điện hay nt trước, đôi lúc em giận vô cớ, trả lời tn cụt lủn, đôi lúc em nói mỉa mai rằng chẳng bao giờ cùng anh đi hết con đường chỉ như câu bông đùa, đôi lúc em vô tâm vô tính với anh ấy, dù trong những lúc còn lại vẫn rất thân thiện và tình cảm, chỉ để anh ấy sớm nói lời yêu hay công khai tình cảm với em. Có lẽ cũng chỉ khoảng 6,7 lần em như vậy. Em nghĩ con trai chịu đựng như thế là bình thường, nhưng em đã lầm, anh ấy để ý và ghi nhớ tất cả dù không nói ra, và tệ hơn nữa là anh ấy nghĩ em không có tình cảm nhiều, ko coi trọng anh ấy nên mới thế


Hôm trước em cầm đt của anh ấy, và biết anh ấy chat với rất nhiều người con gái khác rất vui vẻ, biết anh ấy add close friend 1 người con gái lạ nào đó, và khi chat với em không còn tập trung nữa. Em buồn, thực sự buồn vì nghĩ anh ấy bắt cá nhiều tay, chơi đùa với tình cảm của em. cái cách em nói chuyện tâm trạng hôm đó, anh ấy cũng không để ý, và khác so với con người thực của anh ấy rất nhiều. Em vốn nghĩ anh ấy nội tâm, và là tuýp người chung thủy, nhưng ec ảm thấy có sự đổi khác. Em sợ mất anh ấy, chỉ trong lòng mà em không nói. ban đêm em cũng khóc thật nhiều, vì những lo sợ của mình, nhưng rồi đến sáng lại tự trấn an rằng mình chỉ lo nghĩ vu vơ, anh ấy cần có quan hệ bạn bè.


Hôm qua anh ấy đã viết cho em một bức thư thật dài, nói rằng anh ấy mệt mỏi vì nghĩ rằng em ko có tình cảm với anh ấy. Những lần đi chơi và quan tâm toàn do anh ấy chủ động, những lần em nhắn tin cụt lủn là vì ko muốn nói chuyện với anh ấy, lần em hẹn đi chơi nhưng nếu mưa thì thôi, là vì ko muốn gặp anh ấy... Anh ấy mệt mỏi khi phải quan tâm tới em trong khi không bao giờ em là người hỏi han trước, và anh ấy muốn dừng liên lạc, em gặp gỡ bạn mới, anh ấy gặp gỡ bạn mới, để xác định tình cảm đích thực và lâu dài. Có khi do gặp nhau nhiều quá nên cả 2 đều ko xác định được. Những việc em làm, đều không nghĩ cho anh ấy và cho tình cảm lâu dài.


Đọc xong và em thực sự bất ngờ và khóc rất nhiều, những lần anh ấy không thích sự vô tâm vô tính của em, em đều xin lỗi và nghĩ sẽ được bỏ qua, nhưng không, anh ấy bảo thất vọng vì thấy em ko chịu thay đổi cho phù hợp với anh ấy. Anh đâu biết rằng vì anh không nói rõ là yêu hay ghét, chỉ vì tình cảm mập mờ làm em có cảm giác không tin tưởng, nhưng vì chưa là gì của nhau nên em không dám nói. Anh đâu biết những món quà Noel, sinh nhật em tặng anh ấy, em đều tự làm hoặc chuẩn bị trước từ rất lâu, sao anh lại để ý những câu nói mỉa mai chỉ có ý trêu đùa đó, là thật.


Các anh chị ơi, thực sự em yêu anh ấy rất nhiều, và thực sự em muốn tình cảm này lâu dài, nhưng anh ấy không biết điều đó. Giờ em biết có lẽ anh ấy chat với nhiều người khác, chơi với nhiều người khác, là để tìm một người khác. Nhưng em thực sự không muốn mất anh ấy, em phải làm sao bây giờ? Thời gian ở bên nhau anh ấy dành cho em tình cảm chân thành và rất nhiều, vậy sao chỉ mới vài tháng hẹn hò và vài lần như vậy, anh ấy đã vội buông tay. Em vẫn không tin người sâu đậm tình cảm như anh lại dễ dàng buông tay em như vậy, nhưng anh ấy đã bảo cả 2 nên đi tìm người mới để xác định lại tình cảm, nếu thực sự thuộc về nhau thì sẽ quay về. Câu nói ấy, liệu có cho thấy rằng anh ấy hoàn toàn muốn cắt đứt với em không? Liệu em có cơ hội nào trở về bên anh ấy không?


Em biết mình đã làm tổn thương anh, và đặc biệt với người coi trọng tình cảm như anh ấy, chuyện này thật không thể chấp nhận được. Em đã sai, nhưng thời gian không thể quay trở lại. Giai đoạn này em đang áp lực vì không tìm được việc làm, công việc học hành dang dở, lại thêm chuyện tình cảm – đối với em , nó là mối tình đầu – làm em đau đớn quá. Thực sự em không biết nên làm gì cả nữa.Xin hãy cho em lời khuyên với.