Em viết hơi dài có thể làm mọi người không muốn đọc nhưng mọi người hãy ráng đọc và cho em lời khuyên nhé!


Em đã quen một người chúng em quen nhau 5 năm, anh ấy rất yêu và chiều em, trước khi yêu nhau chúng em đã là bạn được với nhau được 1 năm là người yêu. YÊu nhau hơn một năm và em biết anh ấy quen người khác và thơi gian này em yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu em và thời gian này em đã chia tay với anh ấy sau khi chia tay anh ấy mới phát hiện ra là anh ấy yêu em anh ấy đi theo nan nỉ nhưng em vẫn chia tay và suốt một năm tiếp theo anh ấy vẫn đi theo và năn nỉ em hầu như anh ấy đã thôi phục được hết những người xung quanh em và ai cũng quý mến anh ấy bởi tính tình. Và em đã đồng ý quay lại nhưng có lẽ bây giờ anh ấy yêu em nhiều hơn là em yêu anh ây, anh ấy rất yêu và chiều và hay gen em di làm anh ấy không thích sếp em là nam, anh ấy chỉ muốn giữ em bên cạnh, anh ấy ko đẹp trai học vần cũng không cao, em không đẹp như ai nhưng cũng ưa nhìn và là phụ nữ hiện đại em đam mê công việc cầu tiến đối diện với thử thách bao nhiêu thì anh ấy lại ngược lại em làm ở thành phố và anh ấy ở quê lúc nào anh ấy cũng kêu gọi và thức đẩy em về, một năm trời nay em đi làm và tìm việc ở quê bao dự định của em học hành đi làm lấy kinh nghiệm để vể quê nhưng tìm việc ở quê đâu có dễ, nhưng cuối cùng em cụng đã tìm được việc mà không mất tiền đi xin, nhưng khi về quê làm được một tuần em mới cảm thấy mình thật sự chưa sẵn sàng trở về em bất đầu thấy mệt mỏi và rằng buộc em còn gia đình em còn cha mẹ và em còn các em của em vậy là em quay lại thành phố. em chia tay ko một chút luyến tiếc với anh ấy để thực hiện kế hoạch làm việc và học tập của mình. Hiện tại anh ấy đã chán nản và bỏ cả việc làm. Thật lòng em cũng rất sợ và lo lắng dù em biết em ko yêu anh ấy bắng anh ấy yêu em về vật chất anh ấy ko mang lại cho em như người khác nhưng có lẽ về yêu thương và chiều chuộng có lễ không ai bắng anh ấy. Có lẽ sự chia tay này sau này em phải hối hận. Hãy cho em một lời khuyên các anh chị nhé, em cũng sợ sau này mình sẽ có một gia đình đổ vỡ và em cũng sợ sau này con mình phải sống trong cảnh nghèo khó. Em sinh năm 1988 còn anh ấy sinh năm 1984.