Nhân một thời tiết và tâm trạng hơi buồn mình đã có dịp lang thang trên diễn đàn, đọc biết bao nhiêu bí quyết này nọ về việc giữ gìn tình yêu, rồi các bài viết chia sẻ về nguyên nhân mà các cặp đôi hay giận nhau. Tình yêu của mình có lẽ không quá đẹp nhưng có lẽ cũng không phải là nhàm chán. Mình cũng muốn chia sẻ những điều đẹp nhất trong tình yêu của mình cho các bạn đang yêu, vài nghìn tin nhắn hài hước nhất mà sau hơn 1 năm yêu nhau mình giữ lại làm của báu. Tuy rằng bây giờ thì 2 đứa mình nhắn tin ko được tình cảm và thường xuyên như trước nữa, bởi vì còn giành thời gian đi làm nữa. kiki nhưng nó vẫn làm mình thấy hạnh phúc. Những lúc giận nhau mình thường đem ra đọc và nghĩ về những điều đẹp nhất anh ý giành cho mình cố gắng bỏ qua sự giận hờn. Còn anh ý thì mình biết 1 tin nhắn khéo cũng ko còn (con trai mà, ai chẳng thế chứ ^^)



Trước hết mình chia sẻ một chút về bản thân. Mình và anh đều đã đi làm, mình là một người sống hiện đại, lúc nào cũng tung tăng như con cá cảnh, đặc biệt ưa thích các hoạt động xã hội, tình nguyện…2 đứa cũng hay giận nhau nhưng một xíu lại lành, yêu bằng tuổi nhiều cái rất trẻ con nhưng lại rất thú vị.



“Tôi chưa từng yêu ai tới mức muốn chết đi. Không phải bởi vì tôi không yêu thực sự. Mà là tình yêu thực sự thì không bao giờ tồn tại "cái chết"!


Đó có lẽ là câu nói hay nhất mà mình thích. Chính vì câu nói này mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu anh, hay nhớ thương đến mối tình đầu trong quá khứ. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng đã yêu nhau thì đến với nhau, và nếu anh là người đến với mình sau mối tình đầu thì có nghĩa anh là người quan trọng hơn (Là mối tình đầu của ai đó thật đẹp, nhưng là mối tình cuối của ai đó thì càng đẹp hơn) dù lúc giận nhau con gái hay nói hối hận vì yêu lắm, nhưng thật tâm con gái lúc nào cũng mềm yếu và nói ra những điều ngược lòng mình.



Đến phần quan trọng nhất mình chia sẻ với các bạn những tin nhắn khi mình đang yêu mà mỗi lần nhắn cho nhau cứ gọi là cười đến nỗi phải đi NHẶT RĂNG hay người yêu mình còn được mình tôn lên làm NỊNH THẦN. kekekeke ^^^^^^Bạn nào thấy hay thì cứ áp dụng nhé



1. Một ngày trời nắng bức (chàng đi công tác xa, còn nàng vẫn đi làm ở Hà Nội)


Nàng: Chúc anh ngày mới mát mẻ, lúc nào cũng tươi tắn như em. Nay Hà Nội vắng anh mà thời tiết hành hạ em ghê quá, nắng vui mà có 40, 41 độ thôi anh ạ.


Chàng: Nịnh thần. Anh ở Lào Cai đang phải leo núi đây này, nắng chảy mỡ. Em chắc đang ngồi điều hòa, vắt chân rung đùi chứ gì :v :v :v chúc em ngày mới tốt lành.



2. Có việc bận


Nàng: Lúc nãy em bận tí, giờ mới nhắn tin lại được. Việc quan trọng cấp tốc quá. Em phải đi gội đầu


Chàng: Ok. Chả có việc gì quan trọng hơn nhắn tin mới anh cả, nó là vô giá em ạ.kaka. Em gội đi, nhớ gội tạm 3 nước vào cho nó sạch nhé (nói xong rất đắc trí)



3. Tự nhiên lãng mạng


Teng teng. Tin nhắn


Chàng: Em à, nếu không có gì thay đổi thì tối nay chúng mình đi chơi tí chứ nhỉ? Mấy hôm chúng mình không gặp nhau, anh muốn tạt tai, tát tới tấp em quá :v :v :v (rất kiểu hành hung)


Nàng: 0k. thế thì mình hẹn hò. Anh lại định tán em à?Không được đâu sói ơi



4. Nhắn tin mà không nhắn lại


Nàng: Hắn ơi hắn, hắn bị đau tay à, hay là bị ốm thế. Có cần em đem cháo đến thăm không???


Chàng: Sao em lại hỏi thế


Nàng: Hắn ơi là hắn, em nhắn tin mà hắn không nhắn lại. Em đang định sắm cho hắn cái máy chỉ huy tay.


Chàng: L L L Hắn lại chơi đểu anh à



5. Lướt Facebook nhiều


Chàng: Em à, Facebook nó mở cửa rồi đấy em lên đi không nó lại đóng cửa mất. hahahaha. Nay anh thấy hắn lướt ghê quá, bão like bão comment, rung hết cả tường nhà anh. Yêu hắn


Nàng: May quá. Chắc hắn nhầm, nay em chưa lên FB lần nào hắn ạ. Kaka



6. Ngày cuối tuần (chàng được nghỉ, còn nàng đi làm)


Nàng: Hắn ơi nay hắn gáy ghê quá. Đúng là thứ 7 có khác. Hắn ngủ tạm đến 10 hay 11h thôi nhé rồi dậy mà ăn trưa luôn.


Chàng: Ơi, hắn nay lúc hắn vẫn còn ngủ lăn ngủ lóc thì 5h30 anh đã dậy tập thể dục, và tráng miệng chậu quần áo rồi hắn ạ. Hắn cứ nói đểu đi, rồi lại ăn bạt tai.


Nàng: Em thường hay nói thật mà hắn. Hắn hạ điện thoại xuống, lại giả vờ giặt quần áo và ngủ tiếp đi nhé ^^



7. Rủ đi chơi


Nàng: Anh ơi, nay em vừa xem dự báo thời tiết, nay tầm 23-27 độ ( nó còn ghi là trời đẹp bên cạnh nữa chứ) tự nhiên em thấy ngoài đường bao nhiêu người đi chơi cười ghê lắm. Hay 2 dứa mình tối cũng ra đường xem có cái gì mà người ta cười ghê thế nhỉ?


Chàng: À, nay thứ 7 mà em. Em lại đòi đi chơi chứ gì. Kekeke



8. Chê béo


Chàng: Hắn à, anh nhìn hắn nó cứ chùng chục ra ý, buồn cười lắm. à, đáng yêu.kaka


Nàng: Chê béo chứ gì, còn bày đặt chùng chục đáng yêu. Bốp bốp



9. Đi chùa


Nàng: Hắn ơi nay hắn đi chùa à, nhớ cầu cho em khỏe mạnh nữa nhé.


Chàng: Cái này anh làm suốt mà hắn. Lúc nào Anh chẳng cầu cho cả 2 đứa, chứ có phải như hắn đâu chứ.lalalala. Đi chùa mà cầu ăn mảnh thì chết với anh.



10. Post ảnh Facebook


Chàng: Hắn ơi là hắn, hắn khôn lắm ý, anh chả chơi với hắn đâu. Chả chịu post ảnh toàn nịnh a bắt anh post rồi bắt a tag tên mình vào


Nàng: Hắn nhiều bạn bè, lại đẹp trai thế post mới được nhiều like chứ. Kekeke (cười nham hiểm)



11. Đi công tác


Nàng: Anh ơi, anh đi công tác trên đó có gì hay không? Gửi ảnh về cho em xem với


Chàng: Anh nay đi vùng cao của Yên Bái hắn ạ. Anh ngồi đợi mãi chưa thấy cô nào ra suối tắm để chụp hình gửi cho em hắn ạ.



12. Giận nhau


Nàng: Hắn gọi em gì chứ, em tưởng hắn quên mất em rồi, hắn cứ tung tăng mà vui chơi đi


Chàng: À. Lâu anh không được nghe hắn mắng chửi nên gọi tí ấy mà. Anh kiểm tra xem thuê bao còn hoạt động không để ăn mừng :v


Nàng: (Tức lộn tiết nhưng vẫn phải nhắn tin lại) Thi thoảng 2 đứa lại giày vò nhau tí cho vui hắn ạ



13. Xì hơi (cái này hơi bậy nhưng mà mình chia sẻ vui thôi nhé)


Chàng: Hắn ơi, thật không thể tin nổi anh vừa hạ gục toàn bộ nhân viên trong công ty bằng một cú thần chưởng xì hơi. Cảm giác thật dễ chịu.


Nàng: Hắn lại Hạ Độc nhân viên trong công ty bằng Bom nguyên tử đấy hả. Em cảm thấy lo lắng cho sức khỏe mọi người trong công ty của anh :v hắn nên phát thuốc giải độc sớm cho mọi người. kakaka



14. Nói nhiều


Chàng: Chúc cô gái hay làu bàu của anh ngày mới ngập tràn niềm vui. Tuy em có hay làu bàu nhưng anh vẫn rất vui.kakakka. Chúc em ngày mới không bị đầy bụng vì ăn hết chỗ hải sản tối qua.


Nàng: Hắn ạ. Vừa sớm ra thì không nên nói đểu. Cái miệng xinh thế mà toàn nói đểu thôi, môi hắn sẽ nẻ và không mọc được da non đâu đấy :v :v :v (cười sung sướng)



15. Tủ lạnh khôn


Chàng: Hắn ơi cái tủ lạnh nhà anh nó khôn giống hắn quá, nó toàn đòi ăn hoa quả tươi thôi. Mấy quả mà để lâu là tủ nó kêu lên: è è è (hoa quả héo, hoa quả héo) Nay mùng 1 hắn nhớ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhé. Dù ai nói gì cũng không được tức giận đâu


Nàng: Tức mà vẫn phải cười nhăn răng. Hắn cứ vui đi, rồi những chiếc răng trắng của anh sẽ bị xỉn màu vàng vì nói đểu đấy.



Xuânxuxu