Em năm nay 25 tuổi. Năm em 22tuổi em quen với anh. Chúng em quen nhau được gần một năm thì em mới phát hiện anh có vợ rồi qua một người bạn làm chung với anh. Em rất bàng hoàng và ngỡ ngàng. Em hỏi anh tại sao lại gạt và lừa dối em thì anh nói anh với vợ ly thân rồi chuẩn bị ly dị, ko nói với em là sợ em buồn, anh biện minh cho mình rất nhiều lý do và thế là em mềm lòng tha thứ cho anh, tiếp tục quen nhau.Được một thời gian trong một lần vô tình thì em lại phát hiện anh còn quen với một người khác, anh cũng có con trai được bốn tuổi rồi ( con của anh và vợ). Em nhắn tin chia tay và mong anh buông tha cho em đi đừng chơi đùa với em nữa, em yêu anh như thế tại sao lại đối xử với em như vậy... Các anh chị biết anh ấy trả lời em thế nào ko: "Ok,chia tay thì chia tay, tôi chơi cô nát rồi." Hi c
Khoảng gần hai tháng sau thì em mới phát hiện mình có thai, lúc đó em rất sợ em ko dám nói với gia đình( trong gia đình em ba em rất khó và gia trưởng), em ko biết mình nên giữ hay bỏ,em ko đưa ra được kết quả thì em kể mọi chuyện với người chị em quen rất thân, chị nói với em hay là giữ lại đi chị nuôi mẹ con em chừng nào sinh ra thì để chị nuôi con em, khi đó em cũng quyết định như vậy. Cho nên bởi vì em quyết định như vậy nên con em mới bị dây rốn quấn cổ, cho nên em bé ko thích mẹ nó đối xử với nó như vậy nên nó mới được 8 tháng, mới nhìn thấy ánh mặt trời được chừng 1 phút thì nó đã bỏ lại người mẹ rất tệ này mà đi, nó sẽ đến với gia đình yêu thương nó hơn là một người mẹ chưa sinh ra đã có ý định cho nó cho người khác,người đã chối bỏ nó phải không các anh chị... Khoảng thời gian đó em vượt qua được là nhờ người chị em quen thân, có lẽ em đã sang thế giới bên kia nếu ko nhờ chị khuyên bảo, chị kể về cuộc sống của chị cho em,kể về việc chị phải xa con gái như thế nào, khuyên em con đường phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ, có lẽ trông cuộc đời em ngoài gia đình thì có lẽ em nợ chị nhiều nhất, cám ơn chị rất nhiều.
Có lẽ em lan man quá nhiều, hôm nay em kể lại những gì em đã trải qua. Thời gian này gia đình em hay hỏi em cho có quen bạn trai chưa, lấy chồng đi, anh trai em định giới thiệu bạn ảnh cho em nhưng em từ chối, em ko dám quen các anh chị ạ. Em như thế thì còn ai chấp nhận em nữa đây, gia đình em hiện nay ko biết những gì xảy ra với em...em.muốn nhờ các anh chị cho em lời khuyên ạ....