Các mẹ ơi, chuyện là vậy. Em và bạn trai em quen nhau đc hơn 4 năm. Em hi vọng sẽ có 1 đám cưới trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa. Nhưng ng iu em còn thiếu nợ nhiều lắm ạ nên em chỉ đám cưới nếu ng iu em trả xong hết nợ thôi. Nhưng em thấy ng iu tiêu xài rất hoang phí. Còn thiếu nợ mà mua quà cáp cho ng nhà đủ thứ. Lâu lâu còn cho tiền em trai. Rồi ba anh đòi mua ti vi mới, anh cũng mua tặng - ko rẻ đâu bằng nửa tháng lương đấy ạ. Ba anh còn kêu anh từ giờ trả tiền điện thoại cho cả nhà đi vì anh đã đi làm rồi. Mẹ anh thì đòi anh mua quà giáng sinh. Em cảm thấy khó chịu. Thà anh có tiền rồi đòi hỏi, nhưng giờ anh còn thiếu nợ, mà lại mua quà cáp tùm lum như vậy. Em thấy có vẻ ko biết quản lí tiền bạc và ko có trách nhiệm gì cả. Cảm thấy mình ích kỉ nhưng cũng ko biết nói sao để anh hiểu luôn. Mấy mẹ cho em lời khuyên đc ko? :(